Mod cho e nhờ xíu nha. Chả là e đang có vé tham dự buổi hội thảo công nghệ thẩm mỹ Hàn Quốc rất là hoành tráng, nghe đâu bảo lớn nhất HN. E được chị bạn cho 1 suất mà nghe nói đăng ký sớm mới được vị trí Vip đấy các mẹ. Giá vé vào những 1.500k vì là hội thảo có các chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu của Hàn Quốc và Việt Nam. Tham gia hội thảo lại còn được chăm sóc da mặt free, có cơ hội nhận được voucher giảm giá 10-30% cho tất cả các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ HQ. E đang hí hửng lên kế hoạch đi với con bạn, vì hôm đó vào 31-8, ko phải đi làm. Hội thảo lại ở Khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ (gần ngay chỗ em ở). Đùng 1 phát tối qua ông xã về thông báo 2 vợ chồng phải về quê chồng (vì đúng vào đợt nghỉ mùng 2-9). Vậy là bao kế hoạch của em tan tành. E vừa muốn đến để tút lại nhan sắc (vì free mà), lại vừa muốn được tư vấn về vấn đề nâng mũi (vì e đang có ý định đi nâng mũi) vì mấy khi gặp được các chuyên gia thẩm mỹ nổi tiếng phải ko các mẹ. huhu. E buồn đứt cả ruột, năn nỉ ông xã cho ở lại nhưng ông ấy vẫn bắt về quê. Đành ngậm ngùi nhượng lại vé tham gia hội thảo công nghệ thẩm mỹ HQ này cho các mẹ nào có nhu cầu và có thời gian. Mẹ nào muốn thì liên hệ cho em sớm nhé. Mà mẹ đi hội thảo xong thì nhớ về tường thuật lại cho e biết đấy. :("