Tình hình la mặt bị sẹo rỗ, nhiều khi thấy tự ti kinh khủng, chồng thì cứ động viên, bà đẹp cho ai? Tui chỉ cần bà lo cho con cái là được rồi, hôm nọ lên mạng thấy sales gói điều trị sẹo rỗ bằng laze. Thế là đăng ký mua 1 phiếu dùng thử, khổ là mua vậy chứ cũng chẳng có tg đi, đi làm về vội vã chạy về với con với cả chồng với ba mẹ chồng cũng ko thik mấy cái vụ đó. Tính bỏ lẳng, nhưng hôm nay nghĩ sao lại đi. Nghĩ bảo là có 3 ngày nghỉ ở nhà dưỡng da sau điều trị. Nhưng trong lòng vẫn thấy sợ lăm. Điều trị thì hết 500k nhưng thuốc sau đó mới mắc, đó là mình bỏ qua uống colagen rồi mà vẫn hết 5tr tiền thuốc, trong lúc điều trị, nghe lời ngọt nào tư vấn thế nào bắn tàn nhang hết 500k nữa, bên đó bảo là bắn xong về phải bôi kem chống nắng SPF 30 và dung cho da nhạy cảm sau khi bắn tia ở đó bán 1 chai 1.5tr lận mình thấy mắc quá nên thôi, về đến nhà thấy cũng bình thường da hơi ứng hồng, do bảo ko kiêng gì nên mình ăn tôm với rau muống bình thường nhưng ko bik phải do ăn cái đó hay do bắn tia mà mặt sau đó sưng lên, mình sợ quá gọi cho tư vấn nhưng ko đc, sau khi bắn phải kiêng nước 24h nên mình chỏ dùng nước muối sinh lý sau đó bôi kem hiệu chỉnh, bây giờ thì thấy da cũng bớt sưng. Ai có kinh nghiệm cái này cho mình xin ít chia sẻ với. Thanks tất cả mọi người.