Cho những người có làn da bị mụn "Vô phương cứu chữa"
Đầu tiên, mình muốn nói rằng mình chia sẻ bài viết này bằng tất cả tấm lòng của một người đã sống tự ti vì mụn hơn 9 năm. Từng chạy chữa rất nhiều nơi, tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc mà cũng không sao hết nổi. Vì bản chất mụn từ trong cơ thể chứ không phải do một tác động bên ngoài nào. Mình hầu như không ăn bất cứ thứ gì - những thứ có khả năng gây ra mụn. Mình kiêng ăn đủ thứ từ những món cay nóng đến chiên xào. Bữa ăn của mình càng lúc càng đơn điệu, rau củ thường trực trong bữa ăn. Nhưng không vì sự cố gắng đó của mình mà mụn bớt đi. Da mình rất tệ, nhờn rất nhiều, mụn dưới da vô kể hở chút là nó viêm lên rồi sưng to. Nhân mụn nằm sâu nên nặn thì thâm không nặn thì khi lặn cũng thâm. Mà một khi thâm là cả mấy tháng trời chưa hết. Thâm này chưa hết, mụn khác nổi lên, mặt mình như 1 bãi chiến trường... đến nổi... không dám nhìn vào gương. Từ lúc nào đó mình bị ám ảnh bởi việc nhìn vào gương, cứ mỗi lần soi gương bất giác theo quán tính lại sở tay lên mặt rồi nặn, rồi chà xát, càu cấu mặt. Sau đó thì,.. chắc mấy bạn cũng biết... mụn lên hàng loạt... trông kinh tởm. Cha mẹ thương con, ba mẹ mình nghe nói chỗ nào trị hay, trị hết là chở đi ngay. Nơi này qua nơi nọ...vẫn không trị hết. Có người an ủi tôi rằng "sanh ra lành lặn là mừng rồi, mụn có sao đâu, có đứa nó bị gù lưng có tật này nọ mà người ta không buồn, cưng buồn chi hoài...từ từ nó hết". Nhưng thật ra nếu là con gái bạn sẽ hiểu, cái sự sống lay lất mà cả ngay việc nhìn thẳng khi nói chuyện với người đối diện cũng sợ thì đó là một bi kịch đáng thương. Vì bạn chỉ đang tồn tại chứ nào có sống. Mình đã từng sống lầm lũi, giấu mình dưới lớp khẩu trang dù là mưa hay nắng trong một khoảng thời gian dài như thế. 9 năm là cả một khoảng thời gian đăng đẳng đủ để hiểu những đau khổ mình trải qua và bao lần mình muốn từ bỏ.
vì những nguyên nhân đó, hôm nay mình muốn chia sẻ cách mà mình đã hết mụn - một bài chia sẻ đầy tâm huyết cho những bạn có làn da "vô phương cứu chữa" như mình, tuyệt vọng như mình. Còn đối với những bạn da mụn thông thường do ăn cay nòng, hay do thời tiết... thì xin đừng áp dụng. Vì sau khi điều trị xong da không còn được như ngày xưa nữa, nó mỏng hơn và yếu đi. Nhưng đối với những bạn mà việc điều trị mụn đã trở nên bất lực thì hãy đón đọc bài chia sẻ của mình. Vì ít nhất chúng ta sẽ có lại sự tự tin, không hoàn thiện như những bạn sinh ra đã có làn da đẹp nhưng chắc hẳn bạn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều... nếu so với trước đây. Nếu ai muốn đọc bài viết tiếp theo, vui lóng để lại comment bên dưới (một trái tim hay dấu chấm gì đó), mình sẽ chia sẻ trong bài viết sau thật cụ thể rõ ràng.
-- Bài viết không nhằm mục đích quảng cáo cho bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào. Các bạn muốn quảng cáo cho dịch vụ hoặc sản phẩm vui lòng không comment bên dưới làm loãng chủ để. Xin cảm ơn!