Da em thì bị mụn lâu rồi ạ. Mụn trứng cá với đầu đen cứ chi chít khắp mặt. Mà dạo vừa rồi em vào Sài Gòn gặp cô em. Cô em thấy mặt em vậy xót quá nên cho một bộ trị mụn ( nói là bộ chứ thực chất có 2 món thôi ạ) bảo là của một bà dược sĩ về hưu chế ra bán. Nhìn không có bao bì ban đaau em cũng hơi lo ạ mà cuối cùng vẫn dùng. Nó không phải loại thần kì qua 1 đeem là hết mà là kiểu đaayr hết mụn lên rồi làm chúng mau khô í ạ, còn lại thì để cho nó rụng hoặc lấy tay gẩy ra thôi. Em dùng cũng 2 tuần mới bớt mụn. Vui thật đấy ạ nhưng mà em không biết dùng lâu dài có gây hại gì cho da không nên lên đây tham khảo mọi người. Có ảnh đính kèm đây ạ. Em có chụp chất kem bên trong còn nước thì màu trắng đục cũng bình thường nên em không chụp. Mọi người góp ý giúp em. Em cảm ơn nhiều ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1