Chào các bạn, các chị, các mẹ. Theo dõi các bài viết trên wtt lâu rồi mà bây giờ em mới đăng kí tài khoản đây ạ.:D


Hôm qua mẹ có dẫn em đến của hàng quần áo của bạn mẹ để mua quần áo cho em ấy mà, mới vừa bỏ khẩu trang ra thì dì ấy kêu lên "Trời đất sao mặt nhiều mụn quá dzậy con" (đau lòng ghê :(). Ừ thì mặt em nhiều mụn thiệt, em bị từ năm lớp 10 lận mà (năm nay em năm 1 ĐH rồi) nhưng vẫn chưa hết mụn, em cũng chưa đi khám ở đâu vì mẹ nói qua tuổi dậy thì là nó tự hết (được dzậy cũng mừng), bởi thế mà cứ tống Acnacare, Hoa Linh, Dưỡng Can Linh, An Bảo, bôi acnes... mà mụn vẫn cứ chình ình ra đấy, mặt giờ nát bét chẳng muốn nhìn luôn ấy chứ :((. Dì ấy chạy vào nhà lục lọi một hồi rồi quay trở ra đưa cho em tờ giấy. Trên tờ giấy viết là:


Đương qui (10g), bạch chỉ (20g), đào nguyên (10g), bạch phục linh (10g), hạnh nhân (20g), hồng sâm (10g), bạch cúc hoa (20g). Dì bảo ra tiệm thuốc Bắc mua giống vậy rồi nói người ta xay nhuyễn ra thành bột mịn, về nhà đắp mỗi ngày 1 lần, khi nào hết thì lại ra mua tiếp như vậy rồi đắp, còn bảo em "Con gái có cái mặt à, không biết giữ sao mà lấy chồng được" -_-. Nghe đâu con gái của dì trước cũng bị mụn, đắp dần dần giờ cũng đỡ, tiếc là chị ấy đi đâu chưa về, không là cũng hỏi coi tác dụng thế nào rồi.


Cách đắp đây ạ:


- 1 muỗng cafe bột thuốc bắc + lòng trắng trứng gà ta (lòng trắng trứng phải đánh đều cho sủi bọt), trộn thành hỗn hợp sền sệt rồi dùng chổi quét đều khắp mặt, khi mặt nạ khô thì rửa lại bằng nước sạch. Đắp vào buổi tối trước khi đi ngủ là tốt nhất.


Lưu ý là trong quá trình đắp không dùng sửa rửa mặt hay bất kì kem bôi nào hết, nên rửa mặt với nước chè xanh, "bôi trét hóa chất lên mặt làm hại da thêm chứ ích lợi gì"- nguyên văn lời dì ấy nói:D


Em thì đang bận thi cuối kì nên không có thời gian mua thuốc về đắp, em chia sẻ lên đây nếu ai có bị mụn thì sử dụng thử xem sao ạ, để qua kì thi giữa kì này rồi em dùng thử xem sao chứ chán cái face quá rồi :-S