Xin chào mọi người, em cũng là thành viên lâu năm trên diễn đàn và cũng khá quen thuộc với 1 số nick lâu năm.


Em tham gia diễn đàn từ 2012 nhưng chưa bao giờ chia sẻ về chuyện làm đẹp. Hôm nay phá lệ vì có nhiều chị em hỏi về cách trị nám.


Em không quảng cáo cho ai hết mà sẽ chia sẻ thực tế 100% từ kinh nghiệm của bản thân em. Xin phép Min, mod vì trong bài viết có thể sẽ nhắc đến 1 số cơ sở hoặc 1 số sản phẩm em đã từng điều trị, đừng ban nick em mà tội nghiệp (hị hị)


Một số người quen biết với em trên diễn đàn chắc sẽ khá ngạc nhiên khi đi offline.


Vì so với hình ảnh ngày trước và hiện tại khá khác nhau. Trước kia em bị nám nhẹ và tàn nhang nhiều 2 bên gò má, có thể nguyên nhân do đặc thù công việc em ngồi máy tính quá nhiều. (ai quen em bên diễn đàn lamchame mà ở bên webtretho nhìn thấy nick em chắc sẽ rất rõ vì hồi trước hay đi offline).


Em sẽ chia sẻ hết quá trình mình trị nám khổ sở như thế nào cho các chị có chút kinh nghiệm đừng vướng phải như em.


Đầu tiên phải nói đến mấy loại kem trị nám, thuốc trị nám...nghe nói loại nào tốt là em nhào liền.



Đi spa trị nám:
Em đã từng đi rất nhiều nhé, xin phép không nhắc rõ địa chỉ cụ thể vì ảnh hưởng đến việc làm ăn của nơi đó. Lần đầu tiên em đi trị nám là ở 1 Spa nhỏ ở đường Hồ Xuân Hương. Cũng thấy quảng cáo trên Hotdeal rầm rộ nên em cũng tin tưởng. Hình như bắn lazer được 5 buổi thì phải, về mặt mũi sưng tèm lem lên, đen nhẻm 2 góc má. Họ bán cho lọ kem bôi 900K liền. Bị nám mà, lúc đó lại đang bị thất tình vì bồ đá nên ham làm đẹp lắm. Muốn đẹp lên để gặp lại tên bồ còn vênh mặt lên nhìn. Thất vọng tràn trề sau lần đó. Lúc ấy cũng định đến Thu Cúc trị nám vì thấy có 1 em học cùng lớp điều trị khỏi. Nhưng chi phí hình như là hết 10tr gì đó, tiếc tiền nên cũng đành thôi.


Lần thứ 2, em lại tiếp tục đi Spa. Lần này là Spa xịn có cả Hồ Ngọc Hà làm đại diện thương hiệu. Một người anh làm bác sĩ ở viện Bạch Mai giới thiệu cho em. Nghe anh ấy nói có chương trình giảm giá (thực ra sau này mới biết là anh ấy chi tiền cho em hết hơn 12tr và nói với nhân viên ở đó là có chương trình giảm giá nên gọi cho em). Nám cũng mờ nhiều, nhưng da bị mỏng đi nên khoảng vài tháng sau em lại bị lại (chắc do không che chắn nắng cẩn thận).


Từ lần đó em cạch mặt luôn không spa sờ piếc gì nữa và sống chung với nó.


Em đã trị nám thành công bằng cái gì?


Cách đây hơn 1 năm, trong 1 lần chạy quảng cáo cho khách hàng sản phẩm trị mụn và nám (công việc của em là làm marketing online). Vì đúng loại sản phẩm mà mình đang quan tâm nên em cũng tò mò vào fanpage và website của họ để xem. Lục tung hết các bài viết về họ, chat cả với 1 số khách hàng của bên họ để hỏi. Thấy cũng có nhiều feedback khách thật. Vì em là dân trong nghề nên rất tinh mắt với các feedback giả mạo. Quyết định mua dùng thật. Cái đó có tên là Tavida ạ. Mọi người có thể vào trang Tavida.com.vn để xem nhé.


Dùng cái Tavida này được gần 1 tháng, thấy chả có hiện tượng gì, định bỏ không dùng nữa thì vài ngày sau thấy chân nám bong nhẹ, mặt hơi ngứa ngứa. Thế là lại quyết định dùng tiếp. Dùng được hơn 1 tháng thì thấy chân nám bong hết sạch, da bắt đầu mịn và sáng. Sau đó thì em mua thêm 1 bộ dưỡng và 1 lọ vitamin của họ về để dưỡng. Tổng đâu hết hơn 1 triệu gì đó em cũng không nhớ chính xác. Mọi người có thể vào trang web của họ để xem giá.


Thề luôn là lúc da hết nám với tàn nhang ấy, thích cực kỳ, lúc nào cũng thích sờ lên mặt.


Từ đó trở đi, em trở thành “chuyên gia tư vấn da” ngẫu nhiên lúc nào không biết, vì có rất nhiều bạn bè gặp em thấy khác nên hỏi. Với lại lúc đầu, Tavida họ lấy hình em đăng lên trang nên cũng có khách vào chat hỏi em nhiều lắm. Suốt ngày nhận được những câu hỏi kiểu như “chị ơi, Tavida có tốt thật không”, “chị có phải là khách hàng thật không ?” rồi “ tavida giá bao nhiêu”,..bla bla.. thấy hơi phiền nên em bảo họ gỡ bài xuống. Bên đó có cả sản phẩm trị mụn cũng ok lắm. Vì em cũng giới thiệu cho 1vài người bạn bị mụn khá lâu rồi, giờ da họ cũng đẹp. Em có hình của bạn em nên đừng ai bảo em “lại quảng cáo” nhé.


Trộm vía là từ đó đến giờ được hơn 1 năm rồi em chưa thấy dấu hiệu bị lại, chắc cũng tại em biết cách chăm sóc da hơn.


Cùng từ đó trở đi, em cũng chăm chỉ làm đẹp hơn, chăm dưỡng da hơn trước và cũng.


Chia sẻ thêm với các chị em 1 kinh nghiệm để đời của em là sau khi trị nám (kể cả mụn) xong thì da rất yếu và mỏng, nên phải che mặt cẩn thận khi đi ra ngoài và phải nhớ đắp mặt, dưỡng da hàng ngày nhé. Trước kia em không chú ý mấy chuyện đó vì bận rộn.


Nếu không có nhiều xèng mua dưỡng với đắp mặt thì có thể dùng bột đậu đỏ trộn với sữa chua không đường đắp 1 tuần 2 đến 3 lần da cũng đẹp lên rất nhiều.


Với lại uống nghệ cũng tốt. Giờ ngày nào em cũng uống 2 cốc tinh bột nghệ cho da nó đẹp từ bên trong.


Giờ lấy chồng rồi, phải chịu khó làm đẹp chút không chồng léng phéng với cô khác đẹp hơn thì toi (hì)


Em xin phép không show cái hình em lên đây. Ai cần thì inbox hoặc email cho em, em gửi ảnh da mặt em cho xem nhé.