Chào các mẹ, tình trạng mụn của mình rất kinh khủng, quá trình chữa cũng rất kinh khủng cả về tiền bạc lẫn tinh thần. Cả 1 quá trình đau khổ mà không khỏi. Đã có 1 thời gian nó trở thành nỗi ám ảnh và gần như gây tự kỷ. Mình rất vô tình được một người mách cho một cách. Vì nó quá rẻ và "có bệnh thì vái tứ phương", mình đã làm hú họa chứ không mong đợi gì, vậy mà kết quả lại tốt hơn bất cứ phương pháp nào mình từng dùng.
Tình trạng mụn của mình:
- 5 năm trước: ít, mụn đầu đen nhỏ, mụn trắng nhỏ nằm ngay trên da giống giống mụn nước, không để lại thâm.
- sau đó càng ngày càng nặng. Mụn đỏ, đau, nằm dưới da, có mủ, rất to, mụn đầu đen to, lỗ chân lông to, mặt thì đầy vết thâm và mụn đỏ chưa chín lẫn chín rồi. Toe toét, tung tóe và khủng khiếp.
Những phương pháp mình từng chữa:
- 2 lần ở bệnh viện da liễu (Phương Mai, HN) - 2 triệu: đều là 2 loại thuốc uống, 2 loại thuốc bôi sáng tối. Thuốc uống làm mình bị đau dạ dày, sạm da, tái da. Thuốc lên mụn lúc đầu để đẩy nhân mụn dưới da rồi giảm. Chữa lần đầu sạch mụn, sau đó lại lên nhiều hơn, lại chữa lần 2 sạch một thời gian và cuối cùng là lên tung tóe:((.
- Bác sỹ Linh ở Thái Thịnh - 2 triệu: thuốc uống đông y, thuốc bôi sáng tối, nước thuốc tắm gội và rửa mặt. Bác ấy bảo mình bị viêm da nên phải tắm gội diệt trùng để có hiệu quả nhất. Chỗ này vẫn sạch mụn rồi hết hơi thuốc lại lên, lên và lên tung tóe :7::7::7: muốn lật bàn quá !!!!:((:((:((
- Chán nản, ai mách gì làm nấy, mò mẫm trên mạng đủ các cách: uống kim ngân cỏ ké mát gan, đắp mặt khoai tây, nha đam, chanh, mật ong, đỗ đỏ, diếp cá, cao bí đao, tiêu độc PV, bôi tỏi sống....
Thời kỳ khủng hoảng nhất của mình là tự kỷ trong nhà, chán ghét bản thân, chữa bằng mọi cách (thiếu nước nuốt thạch thùng sống)
Cuối cùng mình chỉ thử hú họa thôi: thuốc clorocid, 10k/vỉ, nghiền nát bôi lên vết mụn. Mình bị cả mặt nên mình lấy 1 viên hòa với một ít nước rồi bôi khắp mặt vào buổi tối, đi ngủ, sáng hôm sau rửa mặt. Rất sạch mụn, chỉ 2,3 hôm đã hết sạch. Mình duy trì được 1 tuần thì ngừng đến nay 2 tuần vẫn chưa thấy lên lại. Giờ thì mình chỉ đi tìm cách chữa vài cái vết thâm cũ nữa thôi. Vết mụn mới vừa mới vỡ ra, lấy hết nhân mụn, khi vết thương còn ướt chấm ngay clorocid lên, để khô, cái mụn đó sẽ khô, xẹp, phẳng lì, và không vết thâm.
Mỗi người mỗi bệnh, gặp thầy gặp thuốc thôi. Hy vọng bài chia sẻ này sẽ giúp được nhiều người.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1