Ánh nắng đúng là ghê gớm lắm các cậu ạ, tớ đã phải trả giá bằng làn da đen sạm và khô ráp sau hơn 1 tiếng gian nắng ngoài đường (hôm đó tớ đi vội nên cũng quên mang áo khoác). May thay là hôm trước vừa mua 1 bịch bột đậu đỏ về, thế là quyết tâm làm trắng da luôn. Ban đầu mua chỉ có ý định là giảm thâm lỗ chân lông và tẩy tế bào chết do da mịn hơn thôi, cũng không nghĩ là làm trắng gì đâu.
Mình lấy 2 muỗng bột đậu đỏ (muỗng ăn cơm í) và đổ sữa tươi không đường vào để tạo thành hỗn hợp sền sệt, cho thêm xíu mật ong rừng nữa để dưỡng ẩm. Sau khi làm ướt người, mình thoa hỗn hợp í lên và massage cơ thể trong 10 phút rồi dội nước, mình massage khá kĩ vùng khuỷa tay và đầu gối vì 2 chỗ đấy rất sần. Tiếp theo mình tắm lại sạch 1 lần nữa với sữa tắm rồi lau khô người, khi người còn hơi ẩm 1 chút mình thoa lotion lên (mình dùng lotion dưỡng ẩm thông thường chứ không có công dụng làm trắng gì cả), sờ da thích mê luôn, rất là mịn và mềm, mình thấy khác hẳn khi chỉ tắm với sữa tắm trước đây.
Mình thấy cách này vừa an toàn và lại trắng nhanh, chứ chỉ dùng lotion thôi không làm da trắng được, cũng lâu nhả nắng lắm.



