Chào các chị. ngày cấp 3 e tự tin lắm vì da e ko mụn ko nhờn từ đợt lên năm nhất đại học da e bắt đầu bị dị ứng. Sau đợt da liễu về da e xấu kinh khủng các chị ạ. Mụn ẩn mụn bọc thi nhau lên, ghét nhất mụn đầu đen. Lúc đấy e mới học chăm sóc da các kiểu.
Sau vài năm thay đổi giờ da dẻ e ngon rồi ạ. E có đi học vài lớp skincare nữa. Giờ mặt hết mụn chỉ còn vài vết thâm nhẹ.
các chị cần tư vấn trị mụn nhắn e nhé
Về lỗ chân lông 1 tháng gần đây e được bà chị mách sử dụng bột cám gạo trộn với bột đậu đỏ và bột hạt sen. các chị mua về tự phơi khô và đem ra quán bột trẻ em nghiền ý ạ. e Dùng 1 tháng thấy da trắng hơn hẳn mà cảm giác da nó khỏe lắm ạ. mụn đầu đen với mấy sợ bã nhờn cũng giảm nhiều.
Mới đầu e nghĩ rửa thế không sạch nhưng mà các chị xoa xoa kĩ xong rửa lại như e này. E dùng toner lau lại không có tí bẩn nào luôn. Lỗ chân lông e giờ nhìn nhỏ lại mà da sáng trông nó kiểu trẻ ra vài tuổi ý
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1