Mình năm nay 31 tuổi rồi, có 1 con trai 3 tuổi, kể từ ngày sinh con da của mình bắt đầu trở nên khô và sạm đi, nhất là da chỗ đuôi mắt, xếp nếp rõ một một khi mình cười, mỗi lần soi gương thấy buồn kinh khủng. Chồng thì an ủi, bảo là có chồng con rồi sao mà bằng thời con gái được mà tiếc, phải già đi chứ. Ngày xưa khi còn con gái, mình được bạn bè ngưỡng mộ vì sở hữu làn da trắng, căng mọng tự nhiên. Do công việc, do quỹ thời gian eo hẹp, do bận việc gia đình...Mình ngày càng ít có thời gian chăm sóc cho làn da của mình hơn.. Càng ngày càng mất tự tin về nhan sắc của mình. Chồng nói vậy thôi, chứ ai àm chả thíc vợ đẹp phải ko các mẹ. Hic, mẹ nào có mẹo gì hay, bày em với nhé! Em cám ơn nhiều lắm...