Tình hình em mới qua 30 một tí thôi các mẹ ạ. Thời con gái cũng da trắng, dáng xinh lắm í mà từ khi lấy chồng, sinh 2 nhóc xong công việc bộn bề là cơ thể em như kiểu tuột dốc không phanh vậy. Da cơ thể đã đành, lại nguyên cái mặt tiền chẳng ưa gì nổi, em nhìn em lắm khi còn thấy chán nói gì đến chồng em. Chẳng là lúc bầu bí 2 đứa em tăng cân hơi nhiều, giờ bận rộn, giảm cân nhiều nên da nó cứ nhăn ra, nhão nhèo, nhìn ớn lắm. chẳng biết ông í có chê bai em mà âm thầm làm chuyện xấu sau lưng không nhưng mà em bất an lắm. Bây giờ con bé thứ 2 cũng cứng cáp rồi nên cũng khỏe hơn chút nên mới tính dành thời gian chăm sóc da. Các mẹ có kinh nghiệm gì chăm sóc da nhăn, chảy xệ thì bày em với, em hậu tạ!:x