Chào mọi người, trước đây khi mình 13 tuổi thì mặt đã bắt đầu mọc mụn. Nguyên nhân thì cũng đơn giản lắm tại mình thức khuya, nhiều khi thức đến tận 5 giờ sáng (chủ yếu ngồi coi phim í mà :v). Cứ thế qua 2 tháng hè mặt mình đã bị tàn phá kinh khủng, trán thì phải nói là đầy mụn mủ, hai bên má cũng mụn li ti đủ cả. Mà lúc đó còn nhỏ thì có quan tâm gì đến nhan sắc :)), dù đi ra ngoài cũng nhiều người lớn nói ra nói vào nhưng cũng kệ, mãi đến tận 14 tuổi mới nhận ra cái gương mặt mình man rợ cỡ nào, thế là quyết tâm trị mụn.


Ban đầu mình mua đồ dưỡng đủ cả, nào là sửa rửa mặt này (mình từng dùng qua Nivia, Hazeline, Pond và Acne) nhưng không cái nào có tác dụng cả. Lúc mới rửa mình thì da mặt mịn nhưng sau này mới biết thực chất đó là da bị khô, mà càng như thế thì càng hại cho da, khiến mụn càng mọc nhiều hơn. Rồi sau đó mình lại xài đến kem trị mụn, trị thâm, dưỡng da, cái chai có mùi cồn để sạch da mặt í (mình chả nhớ đó là chai gì nhưng lúc dùng thì làm sạch bề mặt da thật, nhưng do cồn rất nồng nên dễ khô da ~> mụn lại về) với c10 của acnes. Tác dụng thì có nhưng chỉ trong thời gian ngắn rồi nó bị lờn, cũng mọc lại cả, nhất là chai C10, giá hơi chát nên khi vừa mua về mụn sẹo bay hết, nhưng vài tuần là đâu lại ra đấy.


Vì là học sinh nên mình chỉ dùng những hàng giá rẻ mà có thương hiệu, nhưng tổng thiệt hại túi tiền khá nhiều mà mặt cũng không khá hơn. Sau này lên lớp 10, mình NGƯNG SỬ DỤNG tất cả sửa rửa mặt hay kem này nọ, nói chung là NGƯNG SẢN PHẨM HÓA CHẤT lên mặt. Mình chuyển qua dùng sản phầm thiên nhiên, tại còn học sinh nên tất nhiên dùng sản phẩm thiên nhiên giá bình dân rồi :v tiền ngửa tay xin mẹ nên mua mấy mỹ phẩm mắc tiền xót lắm lại không biết hiệu quả không.


Và lần này mình đã trị mụn thành công, thời gian mất khoảng 1 năm. Các bạn nghe 1 năm là dài nhưng cũng ngang ngửa với thời gian mình dùng mấy cái hóa chất cũng hơn 1 năm mà không xi nhê lại tốn tiền. Nói chứ thời gian nhanh như chong chóng í, LÂU NHƯNG HIỆU QUẢ. Bây giờ mình xin trình bày cách trị mụn hiệu quả ấy nha.


NGUYÊN LIỆU: bột yến mạch, mật ong (mấy bạn ráng tìm mua mật ong hàng thật nha, không thật 99% thì ít ra cũng phải 98%), bột nghệ, lá sả (hoặc chanh hoặc gì cũng được, để xông hơi í mà)


QUÁ TRÌNH:


- Mỗi ngày mình rửa mặt bằng bột yến mạch với nước ấm, trước khi rửa nhớ làm sạch mặt với nước ấm trước (sáng ngủ dậy mình rửa, đi học về lại rửa, trước đi học lại rửa). Vì bột yến mạch lành tính, nên các bạn khỏi sợ bị khô da. Ban đầu rửa có vẻ hơi nhơ và không có sạch nhưng hồi cũng quen rửa xong nó không có kiểu da mặt kin kít như các loại srm (thế nên mới lành tính đó). Khi rửa nhớ cột tóc gọn gàng, không khéo lại khô rồi dính vô tóc. Trước khi ra ngoài nhớ RỬA TRƯỚC NỬA TIẾNG, để sau đó đợi nó khô đi thì bạn còn biết nó bị dính chỗ nào trên mặt, lấy tay chà mấy hồi là ra.


*Ban đầu mình rửa mụn nó nổi lên nhiều lắm, nhưng vẫn không bỏ tại mình nghe bảo đó là nhân mụn nổi lên. Nếu có mụn nổi lên các bạn đừng nặn, để kệ nó, nặn hồi lại sẹo thâm, sẽ làm KÉO DÀI quá trình trị mụn. Mình nghĩ mụn nổi lên đó là mụn ẩn mà trong thời gian mình tác dụng các sản phẩm hóa chất trên mặt í.


- Tối trước khi đi ngủ, các bạn lấy lá sả hay lá gì cũng được như mình nói ở trên í, đun nóng lên để xông (trùm khăn lại mà xông). Vì lúc mới bắt đầu mặt mình mụn khá nhiều nên ngày nào cũng xông cả, sau này lỗ chân lông có to ra nhưng sau đó lại thu nhỏ lại tại mình đắp mặt nạ rồi chườm đá (bước này tùy cơ địa các bạn, ai chịu được thì ngày mới nào cũng xông nha, còn không thì tuần 2 3 lần như trên mạng bảo, tại mình chưa thử nên không chắc :Embarrassment:)


- Xông xong rồi các bạn rửa lại mặt bằng nước xông đó, bỏ thêm nước lạnh cho đỡ nóng, rửa xong VẪN GIỮ NƯỚC XÔNG. Sau đó các bạn trộn bột yến mạch, bột nghệ với mật ong để đắp mặt nạ nha. Đắp xong lấy nước xông đó rửa lại thật sạch. Tiếp theo bạn nào sợ lỗ chân lông to thì chườm đá lên, ai sang hơn thì mua nước hoa hồng về (mình bỏ qua bước thu nhỏ lỗ chân lông :p)


- Tối trước khi đi ngủ bạn lấy cái hỗn hợp đắp mặt nạ đó í, bôi lên vùng có mụn để qua đêm luôn. Nhiều người bảo làm như thế có thể bị bí nhưng mình không bị thế (chắc lại tùy cơ địa nữa), làm như thế thì mụn với cả sẹo biến đi rất nhanh (với điều kiện bột và mật ong phải hàng nguyên chất, bởi thế nên mình mới bảo các bạn mật ong không xịn 100% thì cũng phải 98%). Nếu ai sợ bít chân lông thì lấy mật ong trộn chanh bôi lên cũng được, cách này mình cũng thử rồi hiệu quả vô cùng :x, mấy mụn mới nổi cũng bị sát khuẩn đá bay cái vèo.


===Và cứ thế mình cứ thực hiện những thao tác trên trong 1 năm và giờ da mặt mình đã láng luôn, mụn nó cũng không ồ ạt về, lâu lâu thôi nhưng nhanh hết lắm (dù mình vẫn còn thức khuya tận 2 3 giờ sáng)


Bây giờ mặt mình hết mụn rồi nên thay đổi bước cuối chút, xông hơi tuần có 1 lần thôi, nhưng mặt nạ ngày nào cũng đắp cả. Khi đi ngủ mình lấy hỗn hợp nha đam lên làm mặt nạ ngủ, sáng dậy ra da không còn dầu, rửa mặt cái da mịn lắm.


*Cách làm hỗn hợp: lá nha đam (cái này nhà mình trồng nên đảm bảo chất lượng), mật ong, với chanh. Lá nha đam lấy phần ruột bên trong, cắt ra miếng nhỏ, bỏ mật ong với chanh vào và xay lên, bỏ tủ lạnh dùng dần. Hỗn hợp này thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả lắm nha, lỗ chân lông của mình qua 1 năm ngày nào cũng xông giờ cũng bé lại.


Các bạn kết hợp quá trình trên với uống nước thì có lẽ hiệu quả hơn. Mình không có uống nhiều nước =]], đi học cả ngày xin bạn uống có 2 3 ngụm thôi, nói chung khát mới nhớ ra là phải uống. Nhưng trong bữa ăn mình ăn nhiều rau hơn trước (có mỗi bữa tối thôi, tại mình lười =]], nhưng ăn nhiều lắm nhe)


Đây là mặt mình sau 1 năm áp dụng quá trình trị mụn trên, các bạn sẽ không tin được trước đó nó kinh khủng thế nào đâu :>, mụn mọc triền miên mà lại còn mụn mủ, sưng lên chà bá


https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/13563725_1835701556570207_295317470_n.jpg?oh=752050550034f9e618a4208f27d31d7e&oe=5779D478


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho