em 24 tuổi đầu, không có người yêu, không có ai tán
Lần cuối có ngy là khi mới đi làm được mấy tháng- em trai máy bay, suốt ngày ny vòi tiền nọ kia : e nhận lương chưa, mai anh đi lấy hàng, vk cho anh mượn 2 triệu nhé.
XOng mượn xong, cũng k thấy trả.
Từ nhỏ đến lớn, em béo, và xấu, kiểu mn không thể tưởng tượng 1 con bé 55kg cao 1m55 đen đứa nó như nào đâu, mà người còn lắm mỡ, kiếm đc anh là cả 1 may mắn.
Sau đợt ctay ngy, cãi nhau to, đòi tiền nó cũng k trả, bảo: yêu nhau bao lâu mà cô nỡ làm như thế với tôi, ai thèm lấy tiền, tôi trả không thiếu 1 cắc. Đến nay cũng mấy năm rồi mà vẫn k thấy cắc đâu ạ, yêu nhau trao nhau e k để ny e thiếu thốn tí gì.
Sau đợt ctay bị mất niềm tin vào ty, cũng k thấy ai tán nữa, muốn giảm cân lắm mà chẳng được, ai cũng giục lấy chông khổ nỗi làm gì có ny mà lấy :((
Quyết xinh đẹp, mặt k xinh da k trắng nhưng ít ra cũng phải coi được và k có mụn.
Mấy lần tí nhập viện vì tội uống lishou vs mấy đồ lung tung .
-Thấy bọn bạn review cái này, mua về tự làm nước detox oke lắm chúng nó cũng giảm được nhiều, cũng đú mua về uống, mà nhờ có cái bình nên đc cái uống nước cả ngày đầy đủ da hồng hào đẹp lên dù k trắng lên, tự tin lên, có zai theo đuổi nhưng mà zai tốt ít quá, lựa chọn thì ít
Rồi uống, rồi đẹp, rồi mất bình rồi đăng lên eva bên kia hỏi chị nào bán bình, cuối cùng lại tìm thấy bạn ấy. Cho e gửi lời cảm ơn đến ng bán bình có tâm nhé , nhờ mà e thay đổi cuộc đời :">
Mình không pr gì đâu ạ, cảm thấy gì ok thì nói thôi, mà cái này đang trào lưu kinh dị ấy hồi trc mang bình lên 1 đống ng hỏi :(
NHẮC LẠI LÀ MÌNH KHÔNG PR NHÉ KHỔ Ạ :(
- MỤC ĐÍCH của e lập post này cuối cùng chỉ muốn review cho mọi người là detox tốt lắm :(( Và ai có biết đi đâu để tìm người yêu không ạ e ru rú trong nhà, ít lựa chọn dã man ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1