hai hôm nay em đã xin nghĩ học vì mụn. Em biết so với những người bệnh nan y em may mắn lắm rồi, nhưng nếu được chọn em thà bị bệnh còn hơn:(( ích ra cũng còn có thể sống một khoảng thời gian tươi đẹp, còn hơn em bây giờ :((. em bắt đầu bị mụn một năm nay, trước da em như mọi người hay nói là không tì vết luôn ạ. Mà không biết sao bắt đầu năm 12 là mụn lên kinh khủng, chủ yếu là hai bên má. Ban đầu em cũ mặc kệ nhưng càng kệ càng lên, em bắt đầu hoảng :( được bà chị giới thiệu kem biona xài công nhận hiệu quả thật nhưng sau mới để ý mụn kg mất đi mà ẩn xuống dưới da:(( em sợ quá kg xài nữa. Bay qua tkorakao kem nghệ, từ đây hai má em đầy mụn đầu đen( kiểu như mụn teo lại rồi ẩn xuông ra có đầu đen đen) nhìn ghê lắm. Nặn thì nó kg ra mà sưng lên rồi thành mụn mủ, cứ như vậy mặt em giờ như bãi chiến trường, hai bên má thâm đẩy. trời nắng nhìn nó đỏ ửng gớm lắm. Đến mẹ em về còn lắc đầu. Em giờ bị khủng hoảng thật các mẹ ạ, nhìn da mặt người ta láng mịn, có người bị mụn cũng khỏi chứ có thảm như em đâu. Mà em giữ da kỉ lắm chứ có phải bỏ bê đâu:( giờ lâu lâu có người nói sao da trước nhìn ghiền lắm mà giờ ghê vậy là em muốn khóc:(( em vào đại học được gần tháng rồi mà kg dám nói chuyện với ai. tự ti lắm ạ. Các mẹ làm ơn giúp em với. Kiểu này chắc em bị chứng tự cô lập mà sống hết thời sinh viên quá. Làm ơn làm ơn :((:((