mấy chị có ai như e kg ạ,bị mụn ở trán và 2 bên má,e chả hiểu cái thể loại mụn e là mụn gì nữa,bon chen lên đây nhờ mấy chị tư vấn dùm 8-|


chả là cách đây 3 tháng,nghe bùi tai về cái dụ uống trà atiso giải độc,mát gan,mịn da,...,thế là e ra tiệm quất luôn 2 gói to chà bá về uống,được hẳn cho một tuần thì ôi thôi mẹ ơi mụn nó lên cho cả rổ,thế là cố đấm ăn xôi,uống tiếp(giờ vẫn còn)mà càng uống họ hàng nhà nó càng kéo tới san bằng bình địa,thế là sau 3 tháng cái mặt e nó thành bãi chiến trường luôn.mà mụn nhà e vừa ẩn vừa hiện nữa mới ghê chứ,ban đầu là mụn ẩn,ẩn đâu đc 1 tuần là nó tròi cái đầu đen đen ra,lúc nặn có cái ra có cái cứ ở lì,chán lắm mấy chị ạ,nặn riết cái mẹt bây giờ kg những mụn mà còn thâm:>,thế đó,bản tấu xớ của e đến đây là hết,nhờ các chị,các má,các bà,các cố giúp e thoát khỏi cái mẻ này với,chứ mà ngày đêm mất ăn, ngủ vì nó rùi.à e quên mất là e đang bôi thuốc diferrin dc gần tháng rùi.,có chị nào dùng thuốc này hiệu nghiệm thì cho e cái động viên để e tiếp tục chiến đấu:D,lần này là hết thật sự rùi đấy ạ


gửi các chị nghìn nụ hôn nồng cháy bỏng:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:x