Trước đây em không có bị mụn gì hết, nhưng tự nhiên hè năm ngoái lên dữ dội, em sợ quá đi khác da liễu chữa trong 3 tháng, da đẹp hơn cả hót gơn. Nhưng chỉ được 1 thời gian thì bị lên lại. Lúc đó e ngây thơ tin người mua mủ trôm về dùng, dùng được 2, 3 tháng j đấy thấy mỏng da nên ngưng luôn. Từ đấy trở đi mặt e lên vài cái mụn bọc, sau thì mụn li ti mụn ẩn đầu trắng đầu đỏ thi nhau mọc lên, bây giờ hiện trạng là thâm hết mặt oy :(. Có mẹ nào có cách j chữa trị mách em với. Chú thích là e k dám đi khám da liễu nữa đâu, hại lắm. Và e sử dùng tất cả các loại bột thiên nhiên oy nhưng cũng bó tay ( yến mạch, đậu xanh, trà xanh, ra diếp cá,...). em còn dùng thuốc trị mụn của chị ở viên y học dân tộc, công nhận chị ấy quá tận tình, mỗi tội mụn bọc thì xuống mà mụn ẩn của em cứu thế y nguyên, lại còn lên thêm, Em thực sự chán nản. Mọi người giúp em với