Em 20t, cao 1m50, nặng khoảng 42-43 kg.


Em nghe nói rạn da thường xuất hiện khi mang thai, nhưng em chưa bao giờ mang thai. Em cũng có tìm hiểu, những vết rạn màu nâu sẽ xuất hiện trước, rồi từ từ thành màu trắng. Em trươc giờ chưa hề nghĩ mình sẽ bị rạn nên không để tâm mấy. Cho đến khi hôm qua em hoảng hốt khi thấy ở hai bên mông và bắp chân có rất nhiều vết rạn màu trắng, trong khi trước đó em chưa bao giờ thấy vết rạn màu nâu nào trên cơ thể. Em cũng có nghe nói là những vết rạn không điều trị hoàn toàn được và rất khó điều trị. Có chị nào từng bị giống em và có kinh nghiệm thì cứu em với. Giờ không dám mặc quần ngắn hay váy, cũng không muốn ra đường nữa. help!!!!!!!!!!!! T_T