Em là con gái, là sinh viên năm tư, sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng mà em xin đi thực tập nhiều nơi nhưng không nơi nào nhận. Có thể nói em bị đánh rớt ngay từ vòng gởi xe luôn đó ạ. Hôm gần đây nhất là con bạn giới thiệu em vào làm thực tập kế toán cho công ty nó. Nhưng lúc hẹn gặp phỏng vấn, anh sếp chỉ hỏi em sơ sơ mấy câu cho có lệ, rồi bảo có gì sẽ liên hệ sau. Em hi vọng lắm, mà đợi mãi chẳng thấy cuộc gọi nào. Em mới gọi cho con bạn hỏi thử, thì nó bảo "là bạn bè thân thiết, thấy mày tội nghiệp nên t nói thẳng mày đừng buồn, m chịu khó đi trị mụn trước đi, biết đâu dễ tìm việc hơn". Vậy đó, em hiểu vì sao em không được nhận rồi. Em bị mụn nhiều lắm, mấy năm rồi, cũng tại lo học, với k có điều kiện chạy chữa như người ta, nên mụn càng ngày càng nặng hơn. Bạn em kêu em mua CurmineClear mà xài, trị mụn nặng hay lắm. Em cũng mua rồi, vừa mới nhận được mấy hôm. Ai bị mụn nặng mà dùng cái này rồi cho em ý kiến chăm sóc da với ạ. Giờ em mới ngu ngốc nhận ra, thực lực quan trọng nhưng muốn người ta nhìn nhận thực lực của mình thì trước hết bản thân phải có gương mặt dễ nhìn cái đã. Xin mọi người giúp em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1