Đó giờ mình cũng nghĩ đi về nhà, chỉ cần tẩy trang kĩ một chút, rửa mặt lâu một chút thì da mặt đã sạch rồi. Nhưng không mọi người ạ. Sau khi xem một video trên Facebook thì mình đã hoàn toàn bị phá vỡ suy nghĩ này.
Dù trải qua 2 bước double-cleasing đầy đủ nhưng mặt chúng ta vẫn còn có rất nhiều bụi dưới lỗ chân lông, không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường được. Rồi sau đó mình mới biết đến sự xuất hiện của máy rửa mặt.
Đó giờ mình nghĩ chỉ ai mà kiểu người mẫu, những ai hay tiếp xúc với đồ make up nhiều thì mới nên đầu tư một cái máy. Giờ thì mình đã thay đổi suy nghĩ đó hoàn toàn rồi. Ai ai cũng nên đầu tư một máy rửa mặt. Tin mình đi, hồi đó mình cũng như bạn thôi. Nghĩ rằng rửa mặt bằng máy hay bằng tay thì có gì khác nhau đâu chứ? Cùng lắm bằng máy sạch hơn chút xíu thôi. Nhưng sau một thời gian dùng thử máy rửa mặt thì mình há hốc cả mồm. Không phải là sạch hơn chút xíu mà là sạch hơn rất rất rất nhiều. Tình trạng mụn ẩn và mụn đầu đen, mụn cám và sợi bã nhờn được giảm đáng kể luôn ấy. Vừa bất ngờ mà cũng mừng dữ dội.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1