Các mẹ ơi, ở đây chắc hẳn cũng có nhiều người bị quầng thâm mắt lắm phải không? Có ai đã từng bị quầng thâm mắt mà "vô tình" lượm được bí kiếp trị hết cái của nợ ấy thì chia sẻ cho chị em với. Mình thì cũng dùng nhiều thứ rồi, cả mỹ phẩm lẫn bài thuốc từ rau củ quả gì gì đấy mà tình hình panda vẫn hoàn panda. Buồn quá. Tháng trước mới lượm được bài thuốc trên báo (gồm cà chua+nước chanh+bột nghệ) bảo là dùng sau 3 ngày thì panda sẽ được hóa kiếp (sẽ hết quầng thâm ấy). Thế là hăm hở làm làm đắp đắp, sau 3 ngày, kết quả y chang cách đấy 3 ngày trước. Hôm nay buồn quá vì mới bị vài người "khen" thế này: "ôi, sao mắt em giống gấu trúc, cú mèo thế". :Crying::Crying::Crying: Lập topic này hy vọng sẽ có ông tiên bà bụt nào đấy (nhằm, ông bụt bà tiên) chỉ vài chiêu trị cái cứng đầu này với. Chứ tình hình này thì buồn đến đập đầu vào gối chết mất thôi.:Crying: