Ai có cách gì hay chỉ mình với, da mặt mình hiện giờ bị thâm 2 lõm bự 2 bên má, nổi mụn mủ hoài... do nặn mụn từ 1 thẩm mỹ viện cách đây hơn 2 tuần?
Tình hình cũng khá gấp lắm rồi. Thông cảm trước cho mình kể tình trạng hơi dài một xíu
Mình là nữ. Chuyện là da mặt mình bị mụn khá lâu, nhớ không lầm là từ lớp 6 đến giờ (hiện mình đại học năm 3) nhưng lúc đó chỉ bị đầu đen và mấy mục trứng cá/ mụn mủ li ti lẻ tẻ mọc rồi lại hết (mình có tái máy làm bể mấy mục mụn đó ra hoài à, mình cũng không hiểu sao hết nữa) mình rất dỡ về cái khoản làm đẹp, skincare này nọ, nhất là da mặt không biết chăm sóc sao nữa, gần như mù tịt nên mình đang tập làm từ từ.
Và mới đây cách đây gần 2 tháng thì 2 bên má của mình phát mụn nặng lên, mụn rất nặng nguyên một lõm bự, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn mủ, mụn viêm nó nằm nguyên cụm luôn nhìn thấy ghê lắm, gặp ai người nào cũng than phiền không sót ai hết; rồi người ta kêu đi trị này trị nọ mà tính mình thì hay chừng chừ với lại muốn tìm hiểu thật kỹ mới ra quyết định nên lần lữa mãi mà chưa chịu bắt tay vào trị (vì không biết chọn phương pháp nào). Nên hồi cách đây 2 tuần (chính xác là ngày 12/2/2018, trước Tết mấy ngày á), dì mình dẫn mình đi 1 chỗ để khám mà dì đã đặt trước (chỗ đó thì dì được người ta chỉ cho đi chứ cũng không biết trước chỗ đó như thế nào), vì có người chở với mình cũng nôn nóng nên đi luôn. Chỗ đó cách rất xa nhà mình, đi cả gần 1 tiếng đồng hồ bằng xe máy mới tới, là 1 dạng thẩm mỹ người ta mở tại nhà, lên thì cô đó cỡ 40 tuổi soi da mặt của mình nói là viêm nặng rồi đè nặn liền luôn, nặn đau khóc luôn cảm giác như lấy dao lam rạch mặt vậy, mà cách nặn thì theo như mình về tham khảo trên những spa khác thì đại loại như là họ phải có bước xong hơi - tẩy tế bào chết - nặn xong rồi đắp mặt nạ gì gì đó, nói chung mấy chỗ khác họ mình nghe review nặn xong nhìn mặt cũng không có trầy xước hay gì ghê gớm.
Đằng này cách nặn chỗ dì mình chở thì làm mình cảm thấy không tin tưởng cho lắm mặc dù cô đó nói đã làm nghề này hơn chục năm rồi có tâm với nghề này nọ. Lúc soi da xong nói da bị viêm nặng mà không nói cho mình biết phải chăm sóc như thế nào hoặc là lộ trình trị mụn cô đó sẽ trị cho mình như thế nào, chỉ nói là mình cần phải đi nặn mụn gì đó 7 – 8 lần nữa rồ đè nặn luôn, lúc đó mình đang bị kinh nguyệt, mình nghe mọi người bảo không được nặn mụn lúc có kinh mà cô đó nói không sao hết, không ảnh hưởng gì hết. (Dì mình chở mình đi chỗ này vì có cái chị người quen đã từng làm mà da đẹp giới thiệu lại chứ dì mình cũng không biết chỗ này như thế nào, mình có nói với dì là cái ngày mà dị đặt lịch đi là mình đang bị kinh sao đi được rồi mình hẹn qua tết thì dì mình nói là lên đó người ta chỉ soi da rồi cho thuốc bôi uống thôi với lại da bị nặng phải đi khám sớm, ai dè lên cô đó không khám gì cả lấy đồ soi mặt rồi bay vô đè nặn luôn) Nói về các bước nặn mụn của cô đó thì như thế này: không có bước xông hơi để làm nở da dễ nặn, cũng không có bước tẩy tế bào chết, các bước cô đó thực hiện như này: dùng bông gòn thấm nước gì đó rồi lau hết mặt mình - xong lấy đồ nặn mụn đè nặn luôn (mà mình thấy nặn phải nặn nhẹ nhàng vì da mặt cần được nâng niu mà, cô đó nặn mình cảm thấy mạnh tay quá, chích mụn liên tục mà cảm giác chích sâu lắm) - rồi dùng sức nặn hết máu mủ ra, lúc nặn thì cô đó nói không biết nặn từ đâu luôn - nặn xong thì cô đó dùng thước đỏ bôi mặt rồi sức cái gì giống như là đồ tự chế lên mặt mình. Nặn xong cái mặt mình lúc đó như nát bét hết luôn, ghê lắm, nó đỏ ửng, rồi mài đen tùm lum; cô đó dặn mình về ngày 3 lần rửa mặt theo công thức “lấy thuốc đỏ Povidine bôi lên - xong lấy nước muối sinh lý rửa - rồi thoa cái hủ nhỏ nhỏ không có nhãn hiệu gì hết như đồ tự chế lên mà hủ đó bôi lên nóng mặt ghê gớm”. Bây giờ đã qua 2 tuần kể từ ngày mình đi nặn mụn cô đó rồi, mấy cái mài đen rụng hết và không còn đỏ ửng, nói chung so với lúc chưa nặn và mới nặn xong thì nhìn mặt của mình đỡ hơn tí. Nhưng lúc đi nặn về cỡ ngày sau rồi liên tục mấy ngày sau 2 bên má lại nổi tiếp mấy mục mụn mủ trắng, mình thì rửa mặt thì rất khó tránh làm cho nó bị vỡ, nổi xong mục này nó lại nổi mục khác. Một chút về cô đã nặn mụn cho mình, cô đó nhìn mặt mình rồi nói là mình không biết cách chăm sóc da mặt nên mới bị nặng như vậy, còn nói đó giờ cô làm bao nhiêu ca mà lần đầu mới gặp trường hợp tệ như mình, mình mới nhờ cô tư vấn cách chăm sóc mà cô la là cỡ tuổi này phải biết chăm sóc da chứ, rồi kêu mình tự search google đi nên mình có chút không thiện cảm. Cô đó hẹn cỡ mùng 10 đi làm lại là cỡ hôm chủ nhật 25 tây tháng 2 rồi, khi đi làm lại sẽ gọi cho cô mình chở mình lên trị tiếp, mà tới giờ không thấy cuộc gọi nào cả. Mà có điều làm mình không thiện cảm lắm là ở chỗ cô đó sau khi nặn mụn mình xong không nói gì với mình kiểu như nếu có vấn đề gì phát sinh sau khi nặn thì gọi điện hỏi cô hay gì đó, mà nặn xong tính tiền về rồi im ru, nên mình cảm thấy bơ vơ lắm.
Vấn đề là mặt mình bây giờ, 2 bên má thì bị mẩn đỏ lóm đóm từng miếng to miếng nhỏ, bị thâm, còn có sẹo hay không thì mình không rõ nữa, phía dưới là hình ảnh 2 bên má tình trạng mụn hiện giờ của mình. Trên trán mình cũng có nhiều vết thâm nhỏ li ti do nặn mụn nữa và cũng có mụn mủ (nói chung cả khuôn mặt mình khổ vì mụn, thiệt là tệ). Nên giờ mình phải làm sao, mọi người giúp mình với.