Tai nghe không bằng mắt thấy, cũng hên là cả đám bạn mình mỗi đứa có 1 cách làm đẹp da khác nhau nên đôi lúc cũng dễ thấy sự thay đổi da của chúng nó. Chuyện sẽ không có gì khi bữa cafe cả đám ngồi nói gì liên quan đến da đó, em mới chọt câu vô hỏi , dùng gì cho da đừng bị mỏng mà hiệu quả, không ngờ 3 đứa nó chỉ ra 3 cái tên mà đứa nào đứa nấy cũng chắc như in. Nó nói với em dùng gì dùng ráng né 3 cái tên này ra: dưa leo, nha đam với chanh.


Hỏi ra thì mới biết


Dưa leo: Mau trắng da nhưng đắp nhiều làm da mỏng, dễ ăn nắng


Nha đam: Dưỡng ẩm da tốt nhưng dùng nhiều cũng gây nên tình trạng bào mòn da


Chanh: Khỏi nói, tính axit cao, mau trắng da nhưng cũng dễ khiến da tổn thương, gây khô da trầm trọng.


Mà thiệt tụi nó dùng qua rồi, em cũng thấy có lần da ấy đứa mỏng hẳn. Nghe nói cũng dưỡng da tốt lắm ai ngờ vậy :-S kệ ráng né đi chị em cho mình đẹp