[Tung hứng spam và quảng cáo] Các bạn ai bị mụn nặng như mình không, sau 2 tháng mình đã hết hẳn, mọi người vào tham khảo nha.
Mình bị mụn 4 năm rùi, tới tết này là vừa 4 năm. hihi. mình đếm từng ngày. mụn đầu trắng, mụn đầu đen, mụn cám nhiều vô số kể. mình đi xin việc làm mà sếp cũng ngại vì tưởng mình bị bệnh j chứ k phải mụn. Cũng thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây, lăn kim, bệnh viện, thẩm mĩ viện, ai chỉ đâu mình cũng tới mong chữa trị khỏi để mình đi xin việc làm khỏi ăn bám bố mẹ. lúc trước mình có xin làm được trong 1 công ty nhưng 1 tháng là nghĩ vì mọi người nhìn mình với ánh mắt kì thị, mụn trên mặt mình to quá không giống như các bạn. nhiều lúc mình nghĩ quẩn chết đi cho rồi. rồi mình lên webtretho xem kinh nghiệm, cũng làm đủ thứ. có mấy chị review thuốc của chị này cũng tốt ở Quảng Nam, mình cũng ở Quảng Nam nên đến thử, khám, xem mặt, xem đầu mụn rùi cho thuốc về bôi với rửa mặt thuốc gia truyền, dặn là kiêng ăn dầu mỡ với đồ cay. mình làm theo, 2 tháng hết hẳn đó. mình có mua cho em mình nữa, nó bị nhẹ hơn nhưng mà đi nước ngoài k tiện đem theo. mình còn ở nhà đây, mẹ hay bạn nào muốn thì liên hệ mình mình gởi cho nha. sdt của mình 0997838059. mình để hình lúc trước bị mụn cho mọi người xem nha, kinh khủng lắm.
À hôm bữa có mecuasuzy cũng đăng tin giới thiệu mình thấy nè, chắc là người cùng cảnh ngộ. hihi. thấy bạn này cũng vui tính
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1