thật sự rất chán mọi người ạ, e hiện đang là sinh viên năm 2,da e bị dầu từ năm lớp 9, nhưng lúc ý chỉ bị 1 tẹo ở mũi thôi, ra cấp 3 cũng thế, là con trai e cũng không quan tâm đến vấn đề này lắm, nghĩ nó sẽ tự khỏi sau 1 thời gian nhưng lên đại học lại càng bị nặng hơn.


e cam đoan, da e là da dầu nhất trong số những người bị da dầu, sáng ngủ dậy như có cả 1 chảo mỡ trên mặt, dùng sữa rửa mặt 1 tẹo là lại đổ dầu, khổ kinh khủng, da vì vậy cứ sạm, xỉn màu, lỗ chân lông to lại có nhiều mụn nữa, không tài nào làm tnao được. e cũng có dùng xà bông ance aid nhưng không ăn thua. giờ e cảm thấy tự ti vô cùng khi xung quanh mọi người đều da dẻ bình thường mịn màng, nói chuyện không giám nhìn vào người đối diện, cũng không giám tiếp xúc với ai. e mong được các chị các mẹ giúp đỡ ạ, e không cần da đẹp chỉ cần da hết dầu là được ạ, e sinh viên nghèo nên mong mọi người liệu trừng kinh tế cho e, e xin chân thành cảm ơn ạ.