(CÓ HÌNH )TRỊ HẾT MỤN BỌC VIÊM NẶNG SAU


NHIềU NĂM-phần 1


Mình bị mụn từ hồi năm lớp 8-9 gì đó .Tới giờ đầu năm đại học thì hết.Mọi người hay nói là đợi hết dậy thì sẽ hết nhưng e nghĩ hết cái con khỉ khô .Nhớ hồi mới bị ai chỉ gì thì làm đó lúc đó càng nặng lên mới thấy "khổ" anh chị, em nên cân nhắc đừng để như mình.


Mà ngộ nha đi đâu gặp ai cũng chỉ mỗi người chỉ 1 thứ rồi còn nói là có đứa con hay cháu gì đó cũng bị vậy nè mà làm hết. hài thiệt.Và một điều anh chị em đừng nhầm lẫn bị mụn và nóng gan gì hết mình đi khám đông y người ta nói nóng gan rồi cũng nhiều người nói thế không có nóng nảy gì hết. Mình thề là mình rất ghét những người bị có một vài cái mụn mà phóng đại lên rồi hướng dẫn các thứ.



Mình viết bài này có động chạm đến ai mnguoi bỏ qua nhé.Mình chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm thôi,hy vong có chút ảnh hưởng tốt



Cuối cùng là điều mình muốn nói thêm với anh chị em nào bị mụn chuyện “dùng” thuốc trị mun,mình không nói tên nhé .Mình công nhận là có người dùng thì hết thiệt mình cũng có uống nhưng được 2 tuần mình bị khô cổ nặng lúc mình nhổ đàm thì có cả máu,hại thận hại gan mà nghe nói phải dùng tới 6 tháng nên sợ quá ngưng luôn. Lúc nào các bạn cũng nghĩ là muốn đẹp thì phải hy sinh nhưng khi tới lúc có chuyện gì thì đừng có khóc lóc nói “Mẹ ơi cứu con”.Sức khỏe không mua được nhé.Nhưng nếu muốn uống thì ko ai cấm



Ai cũng có não để suy nghĩ hết đừng để bọn lừa đảo không có đạo đức nhân cách nói gì nghe đó nhé.Đừng để bọn PR vô lương tâm lừa bịp





Mình nói vậy thôi.Trong bài viết tại có nhiều cảm xúc nên đôi lúc ko nói nhỏ nhẹ thông cảm nhé


(Còn tiếp)Dài quá rồi hẹn lại ngày 11/2/2017 mình viết tiếp


webtretho



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho