Trước đây mỗi lần đứng trước tủ quần áo chọn đồ đi làm thời gian của mình dường như dài hơn. Không phải vì có nhiều đồ đẹp để phân vân mà mình bắt đầu thấy mất tự tin với cơ thể của mình. Dường như vòng 2 ngày càng phát triển, độ mỡ thừa ở hai bên eo phình rõ hơn. Chính vì vậy, những bộ váy áo sặc sỡ, ôm sát cơ thể dường như bị mình bỏ quên. Thay vào đó là những chiếc váy áo suông rộng, màu cũng tối hơn. Mặc đồ tối nhiều mình có cảm giác bị già trước tuổi do da mình cũng khong thuộc dạng trắng nên mình đã cố gắng tập luyện tích cực hơn mong lấy lại những đường cong quyến rũ trước đây. Mình kết hợp 1 tuần 2 buổi tập gym, 2 buổi thì tập yoga. Thỉnh thoảng đi spa thư giãn, tẩy da chết toàn thân , đắp mặt nạ cho mặt. Mình đang thực hiện được hai tuần và đã nhận được lời khen từ ông xã và bạn bè vì thấy da mình sáng hơn, tươi trẻ hơn. Mình cảm thấy yêu đời hơn và sẽ cố gắng duy trì việc tập luyện để có sức khỏe để chăm sóc gia đình.