Mùa hè sắp đến rùi thật là thích. Vì sao mẹ thích mùa hè? Là câu hỏi mà bất trợt con gái hỏi mẹ khi hai mẹ con đi tập thể dục buổi sáng. Con biết vì sao mẹ lại thích mùa hè nhất trong các mùa không? Trước đây mẹ cũng thích 4 mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông lắm chứ. Nhưng từ khi mẹ bị thấp khớp mẹ bắt đầu thấy chán ghét mùa đông, vì mỗi khi thay đổi thời tiết là cái chân của mẹ lại đau nhức khiến cả đêm mẹ không sao ngủ được. Thấy mẹ đau ba thương mẹ lắm, thế là ba tự vạch ra một kế hoạch và cùng mẹ làm để giúp mẹ quên đi nỗi đau đó. Một buổi sáng mẹ thấy ba con dậy rất sớm, ba rủ mẹ đi chạy bộ và có một bất ngờ hơn hẳn là ba đã tự đăng ký cho mẹ một lớp học Yoga. Lúc đầu mẹ không chịu đi nhưng với sự động viên của ba con mẹ đã gật đầu đồng ý tham gia. Tham gia lớp học Yoga và cùng chạy bộ với ba con một thời gian mẹ cảm thấy thoải mái và khỏe khoắn hơn nhiều. Tâm lý mẹ cũng thoải mái hơn vì không còn có thời gian để dành cho việc nghĩ đến cái chân bị đau nữa cả. Ba con nói: Tinh thần thoải mái, sức khỏe dẻo dai, với năng lượng và sức sống tràn đầy để nâng cao cuộc sống sẽ giúp cho mẹ thấy yên tâm hơn .Mẹ luôn thầm cảm ơn ông trời đã đưa ba và con đến bên mẹ.