Từ ngày bị tai nạn sức khỏe của Mẹ đã yếu đi rất nhiều. Thời tiết thay đổi là Mẹ lại bị đau đầu do ảnh hưởng của lần tai nạn trước.Đi khám uống thuốc cũng chỉ gọi là đỡ chứ không thể chữa khỏi hẳn được cho Mẹ. Những lúc như thế chúng con thương Mẹ lắm, thương Mẹ nhiều nhưng chẳng biết làm sao để Mẹ không bị đau. Những lúc thấy Mẹ đau như vậy con ước sự đau đớn đó sao người chịu không phải là con mà lại là Mẹ. Thời gian ngần đây thấy mẹ thường đi tập dưỡng sinh cùng các bác trong tổ, thấy mẹ có vẻ cười nhiều hơn con cũng thấy vui. Mẹ cố gắng tập dưỡng sinh đều để sức khỏe luôn được đảm bảo, để mẹ luôn vui vẻ Mẹ nhé.Sau một thời gian mẹ tham gia tập dưỡng sinh con thấy sức khỏe của mẹ đã tốt hơn trước một chút, mẹ còn khoe với con mỗi lần đi tập về mẹ cảm thấy rất thoải mái. Lúc đó con nói vui với mẹ: Tại mẹ không chịu tham gia cùng các bác từ trước cơ, nếu mẹ chịu khó tham gia từ trước thì đã khác rùi à. Ngoài việc tập thể dục ra cuối tuần em lại cùng gia đình xuống nhà chơi thăm mẹ rùi cùng mẹ đi ăn và đi chơi để luôn tạo cho mẹ một bầu không khí thoải mái và vui vẻ. Chúng con không mong gì nhiều, chỉ mong sao mẹ sống thật lâu, thật khỏe để chúng con vui, để chúng con có thể yên tâm làm việc.