Bố chồng tôi tuy không sinh ra tôi, nhưng có công sinh ra cho tôi 1 người chồng tốt. Nhớ những năm mới cưới tôi ở nhà chồng thấy sức khỏe của bố tốt lắm, hàng ngày vẫn lên đồi trồng sắn, nhổ cỏ... vậy mà 2 năm trở lại đây bố yếu đi trông thấy. Tôi là con dâu nhìn thấy bố như vậy mà đau lòng, thương bố ở vùng quê nghèo không có điều kiện để khám chữa bệnh. Cũng có thể do làm việc nặng nhọc không có thời gian nghỉ ngơi nên bố mới bị vậy. Hè này tôi cho các cháu về thăm ông bà Nội, tôi sẽ nói và khuyên bố làm việc ít thôi, bố hãy dành thời gian chăm sóc sức khỏe nha bố. Tôi sẽ bảo bố về Hà Nội chơi với các cháu 1 thời gian, để tôi có thời gian chăm sóc bố, rồi tìm cho bố 1 lớp học Yoga cho người cao tuổi, hàng ngày đưa bố đi tập để bố có sức khỏe dẻo dai, sống lâu với con cháu. Kế hoạch mình sẽ thực hiện cho bố và mong bố cũng hài lòng.