Sắp sinh nhật Mẹ rùi cả mấy chị em đang lên kế hoạch cho sinh nhật của Mẹ năm nay. Vì kể từ ngày Bố mất đã 3 năm mà chưa năm nào mẹ cho các con tổ chức hết cả. Hôm đó mình sẽ làm những món ăn ngon có nhiều dinh dưỡng để mời mẹ cũng như cả nhà, sẽ dành cho mẹ những bất ngờ và những niềm vui nho nhỏ mà các cháu sẽ là người thực hiện.Sáng nay con xuống nhà đúng lúc mẹ đi tập dưỡng sinh cùng các bác trong tổ về, tự nhiên con nảy ra ý định sẽ đăng ký cho mẹ học một lớp Yoga nữa sau khi khóa học Yoga trước của mẹ kết thúc. Con muốn mẹ tập thể dục thường xuyên để rèn luyện sức khỏe để mẹ có thêm thời gian giao lưu với mọi người để mẹ luôn được vui vẻ. Vì tinh thần thoải mái cũng là một liều thuốc giúp mẹ mạnh khỏe và sống lâu hơn.Chúng con muốn quan tâm đến mẹ thật nhiều để phần nào bù đắp đi sự thiếu vắng của Bố. Chúng con luôn chúc mẹ mạnh khỏe.