Ngày hôm nay donald của mẹ đã 4 tháng 25 ngày tuổi rồi con nhé. Thời gian trôi qua nhanh phải không con, ngồi nhớ lại mẹ mới thấy thời gian qua thượng đế đã ban cho mẹ một món quà kì diệu. Ngày mẹ có con, mẹ như nhảy lên vì vui sướng, người đầu tiên mẹ muốn chia sẻ đó là ba con, mặc dù lúc đó ba cách mẹ con mình cả 1000km. Ba đã rất rất vui con ah. Tháng đầu có con, mẹ không biết vì lí do như thế nào mà bác sĩ đã nói với mẹ, con đã nằm ngoài tử cung phải lấy con ra ngay bây giờ, không thì nguy hiểm đến mẹ. Trời đất như đổ sụp dưới chân mẹ, mẹ không tin vào tai mình, mẹ đã cố nói với bác sĩ, bác xem lại giúp con, chứ không thể như vậy được, bác chìa ra trước mắt mẹ tờ giấy bác đã siêu âm và chỉ con cho mẹ xem, mắt mẹ làm gì còn nhìn thấy gì nữa donald con. Mẹ đã khóc òa và cứ thế ra về, mặc dù bác sĩ đã cố gắng khuyên mẹ, lúc đó trong tâm mẹ chỉ có một điều duy nhất, không thể như thế được, thượng đế đã mang con đến bên mẹ thì không có lí do gì thượng đế lại lấy con từ tay mẹ. Mẹ đã kiên quyết không lấy con ra. Và con cũng vậy phải không con, con đã cô gắng một cách phi thường để ở lại bên mẹ. Ngày hôm sau, mẹ đã đến bệnh viện để bác sĩ nhìn thấy con một lần nữa, và bác sĩ đã nói với mẹ là con đã nằm đúng vị trí của con rồi, mẹ như không tin vào sự thật đó,một lần nữa trong cuộc đời mẹ thấy mình như sống lại. Thời gian như dừng lại để con biết rằng cả ba và mẹ mong con đến chừng nào. Trộm vía , những tháng đầu con rất ngoan, con không như những bạn khác làm cho mẹ bạn ấy ốm nghén. Con của mẹ chỉ làm mẹ thèm ăn thôi, mẹ đã ăn thật nhiều để con mẹ khỏe mạnh, không biết vì sao có con mẹ lại ăn nhiều đến như vậy. Thời gian cứ thế trôi qua, 2 tháng, 3 tháng , rồi 4 tháng , và cuối cùng mẹ đã biết con là con trai của mẹ, đó là lần đầu tiên mẹ được nhìn thấy hình hài bé nhỏ của con, ôi ! mới tuyệt vời làm sao. Mẹ đã khoe với tất cả mọi người là con trai của mẹ đấy nhé. Ngày con 35 tuần 6 ngày ,hình như con đã cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh, cảm nhận được ba đã về với mẹ con mình sau một đợt công tác dài. Cứ thế con đã chào đời mặc dù con còn cả 3 tuần trong bụng mẹ nữa. Lần đầu tiên bế đứa con bé bỏng trong tay nước mắt mẹ cứ thế lăn dài, giọt nước mắt của hạnh phúc con àh. Cảm ơn chàng dũng sĩ của mẹ nhé, cảm ơn con vì đã đến và ở bên bố mẹ. Trộm vía con cứ ngoan và lớn khôn như vậy con nhé. Yêu con thật nhiều.