Con tròn 6 tháng tuổi, đương nhiên con chưa biết đi, nhưng cũng rất háo hứng cùng bố mẹ chuẩn bị đi chơi lễ noen đầu tiên trong đời. mẹ không biết con có ấn tượng gì về ngày noen đầu tiên không, nhưng chắc chắn là con không thể biết được hôm đó mẹ đã vui như thế nào khi ôm con trong vòng tay, và tự hào nói với bạn bè rằng "hoàng tử đẹp trai của tớ nè" ^_^
Con đã 10 tháng tuổi rồi, chưa nói được rõ và nhiều, nhưng cũng bi bô gọi bà, gọi mẹ. yêu thế không biết :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
các mẹ ủng hộ cho bé trung thu thêm ấm áp nha :Embarrassment:
cảm ơn các mẹ nhiều nhiều :x
ku nhà em được cái là ngoan, nhưng biếng ăn lắm các mẹ à, chẳng được ú sữa mấy