Chị Bông và anh Bi mỗi người có 1 chiếc xe đạp thật là xinh xắn. Mỗi khi ra sân chơi, các anh chị lại đạp vòng quanh sân, làm cho con lại đứng nhìn một cách thèm thuồng. Đã vậy, khi con sờ vào chiếc xe thì các anh chị lại đẩy con ra, làm cho con lại đứng khóc và chạy về mách mẹ, đòi mẹ mua cho con một chiếc xe như vậy. Bà ngoại thấy vậy xót con lắm, nhưng mẹ và bố đều kiên quyết ko mua, vì thứ 1 con hãy còn nhỏ, chưa đi được, và thứ 2 là bố mẹ không nuông chiều con quá, không phải bất cứ thứ gì con muốn là sẽ được đáp ứng ngay.
Nhưng bà ngoại luôn luôn là cái ô che chở cho con. Một ngày chủ nhật đẹp trời, một bà tiên đã mang đến cho con một chiếc xe đạp màu hồng thật xinh xắn. Khó có thể tả được cảm xúc của con khi được tận tay sờ vào chiếc xe đạp của riêng mình. Con reo hò, la hét, nhảy múa xung quanh chiếc xe. Bà vui lắm khi thấy con thích thú với chiếc xe đạp. Hai bà con mang xe ra sân, các anh chị lại chạy đến trầm trồ khen xe con đẹp. Con thích chí ra mặt, và lần này lại đến lượt chị Bông và anh Bi sờ vào xe của con.
Từ hôm có chiếc xe đạp, mỗi khi đi học về là con lại mang xe ra sân chơi cùng các anh chị. Thế nhưng bạn Su lại mới được mẹ mua cho một chiếc xe lắc. Ôi chiếc xe lắc mới thú vị làm sao. Con lại chết mê chết mệt với chiếc xe lắc, và lại về nhà làm mình làm mẩy với bà và mẹ, đòi mua cho một chiếc xe lắc giống như bạn Su. Lần này bà cũng lại định mua nhưng mẹ đã kiên quyết phản đối bà, vì nếu bất cứ yêu cầu nào của con đưa ra cũng đều được đáp ứng ngay thì sẽ tạo cho con tính vòi vĩnh và ghen tỵ với bạn bè khi thấy các bạn có đồ chơi mới.
Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, 2 mẹ con mình đã thủ thỉ truyện trò với nhau. Mẹ nói: Con có thấy chiếc xe đạp màu hồng của con có đẹp ko? Chiếc xe này bà mới mua cho con, lúc mới có, con đã vuốt ve chiếc xe, con còn gọi chiếc xe là : bạn xe ơi. Thế mà bây giờ, con lại không thích bạn xe nữa, con lại đòi mẹ và bà mua cho con một chiếc xe lắc, con không sợ bạn xe của con buồn à?
Con ngẩn người ra hỏi mẹ: thế là bạn xe hồng của con buồn à? Có phải bạn ý buồn vì con không chơi với bạn ý nữa ko?
Mẹ nói: Đúng rồi đó, Vì nếu con có bạn xe lắc thì con sẽ lại không chơi với bạn xe hồng. Thế thì bạn xe hồng biết chơi với ai nào?
Con suy nghĩ một lúc, rồi quyết định: Mẹ ơi, con sẽ không đòi bà mua xe lắc nữa đâu. Con yêu quý bạn xe hồng lắm, con không muốn bạn xe hồng buồn đâu.
Lúc nào con muốn chơi xe lắc, con mượn bạn Su, và con lại cho bạn Su mượn xe hồng của con. Có được không mẹ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1