Xưa chân ướt chân ráo từ quê lên thành phố, tía má ở nhà dặn không được tin ai, mà đúng thiệt mẹ ơi.

>>> Vợ chồng già tin lời con dâu của bạn thân, bị lừa mất trắng 9 tỷ vì thiếu hiểu biết luật

Cứ nghĩ đó là thầy cô giáo mà giao hết cả tài sản của mình có mà chết. Nay đọc báo Công an Nhân dân mà thấy giật mình, chia sẻ để cho mẹ biết và đề phòng, tránh tiền mất tật mang.

hình ảnhẢnh chụp trang Công an Nhân dân. 

Chuyện là bà L.T.Th., trú tại tỉnh Hải Dương, cả đời đứng trên bục giảng, cứ nghĩ lúc về hưu, có thể hưởng thú vui điền viên bên con cháu, nhưng nào có ngờ hiện tại, bà lại phải đi thuê chính căn nhà của mình trước đó để sinh sống.

Bà Th. không giấu được nỗi buồn kể lại, bà Th. và Trần Thị Thu Giang, sinh năm 1988, ngụ ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vốn là đồng nghiệp của nhau.

Năm 2008, bà Th. đến tuổi nghỉ hưu nhưng được trường giữ lại dạy thêm trong thời gian chờ được bổ sung giáo viên mới. Lúc này, bà Th. dạy lớp của con gái Giang. Vừa là đồng nghiệp, vừa là phụ huynh của lớp bà Th, nên mối quan hệ giữa họ thêm gắn bó.

Cho đến đầu năm 2019, Giang thường xuyên đến nhà bà chơi, giới thiệu là mình đang làm mấy dự án về đất, có thu nhập cao, nên Giang gợi ý giúp đỡ bà Th. có thêm chút tiền để dưỡng già.

Mấy dự án đầu, Giang trả tiền lãi cho bà Th. rất sòng phẳng, rõ ràng, cứ mỗi lần bán xong 1 dự án đất, Giang lại mang tiền trả bà Th. Về sau bà mới biết mình bị lừa, vì Giang dùng chính số tiền bà Th. đã đưa trước đó để trả phần lãi choa mình, còn tiền gốc của bà Th. bị chiếm đoạt.

Những lần đến nhà, Giang ngọt nhạt nhận bà Th. làm mẹ nuôi. Mưa dầm thấm lâu, hành động của Giang đã khiến bà Th. rất tin tưởng, rồi Giang tiếp tục nói với bà Th. dự án đất khó bán, muốn làm lớn phải mua đất có sổ đỏ, tiền đầu tư lên tới nhiều tỷ đồng, tiền mua bán cũng sẽ chênh lệch nhiều hơn… Bà Th. tiếp lời. lúc đó, bà nghi ngờ, muốn dừng lại nhưng đã lỡ dấn sâu rồi nên không rút ra được.

Nhiều lần bà Th. đưa tiền tỷ cho Giang để góp vốn cùng mua đất nhưng Giang chỉ trả lãi và gốc, còn phần vốn giữ lại với lý do để mua dự án lớn hơn. Phóng lao thì phải theo lao, bà Th. tiếp tục vay mượn của người thân quen, thậm chí huy động tiền trong gia đình, cầm cố chính căn nhà mình ở để đưa tiền cho Giang. Được biết tổng số tiền bà Th. đưa cho Giang lên đến 6,5 tỷ đồng.

Rồi bà Th. nhiều lần tìm Giang đòi tiền nhưng Giang tìm cách né tránh, bỏ trốn. Tìm hiểu xong, biết mình bị lừa bà Th. đã làm đơn trình báo Công an tỉnh Hải Dương.

Tiếp nhận thông tin, thu thập lời khai của bị hại kèm với các chứng cứ khác, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

hình ảnh


Ảnh trái: Đối tượng Giang. Nguồn: Công an Nhân dân. Ảnh phải: Ảnh minh họa. Nguồn: Cafef. 

Bà Th. không phải là nạn nhân duy nhất mà còn có nhiều nạn nhân nữa

Đến nay, có hàng chục bị hại đã gửi đơn tố cáo Giang đến Công an tỉnh Hải Dương.

Nghe kể trước khi bị bắt, Giang là giáo viên trường tiểu học Quốc Tuấn, ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Rồi Giang là đối tượng biên chế và làm việc tại trường tiểu học Tô Hiệu từ năm 2015 đến nay.Từ phố huyện lên thành phố, Giang nhanh chóng thích nghi với lối sống thị thành, mở rộng mối quan hệ trong đó đặc biệt là phụ huynh các em học sinh.

Để thực hiện hành vi lừa đảo này, từ khoảng tháng 8/2019 đến tháng 12/2019, Giang đã đưa thông tin gian dối giới thiệu mình có chồng đang làm việc ở Cục Quản lý Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao thông Vận tải nên quan hệ rộng, có thể mua được đất nền của các dự án với giá rẻ hơn thị trường. Giang đưa nhiều tin hấp dẫn về việc góp vốn đầu tư chung, nhiều dự án. Cảnh sát hình sự đã xác định Giang có hành vi đưa ra các tin sai sự thật để mua 2 lô đất, chiếm đoạt 1,95 tỷ đồng.

Ngoài ra, Giang còn gặp gỡ và nhận của bị hại là chị T.T.A.T là 2,2 tỷ đồng, P.T.M.H là 1,4 tỷ đồng, Đ.T.T.H là 230 triệu đồng, L.T.X là 550 triệu đồng và C.T.T.T là 4 tỷ đồng. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là 16,88 tỷ đồng. Vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

Đáng sợ thiệt, đọc nhiều bài báo, thấy bị hại của những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn thế này phần lớn là đánh vào lòng tham.

Bởi lòng tham con người, đã có rồi còn muốn nhiều hơn, vật chất luôn khiến con người ta mờ mắt. Với lại những thứ kiểu mua được rẻ hơn thị trường, rẻ hơn người bình thường mua, có vẻ như hấp dẫn trong mắt nhiều người, vì nghĩ mình được ưu tiên, là số 1 nên thành ra có bao nhiêu tiền là đổ vô đầu tư thôi. Nạn nhân bị lừa hầu như dính phải chiêu này.

hình ảnh


Ảnh minh họa dự án đất Giang lấy để lừa đảo. Nguồn: Internet. 

Vì vậy, mẹ có ý định làm gia tăng khối tài sản hiện có của mình, bằng cách đầu tư thì hãy chọn kênh uy tín, an toàn, đừng nghe lời dụ dỗ, nhất là những người mồi chài, làm thân quen với mình nha.

Đôi khi có thể ban đầu họ chưa ra tay đâu, phải một thời gian dài, lấy được lòng tin của người khác mới ra tay. Thời điểm đó, vì thiếu sự cảnh giác, đề phòng nên rất nhiều người dính bẫy lừa.

Có mẹ thắc mắc, có những người lợi dụng nghề nghiệp hay chức danh của mình để lừa đảo thì họ có bị xét tội nặng hơn không?

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 có quy định về yếu tố tăng nặng trách nhiệm hình sự, trong đó có tình tiết lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa của cơ quan, tổ chức để phạm tội, lại thêm tình tiết giá trị tài sản chiếm đoạt nhiều, trên 500 triệu đồng, nên có thể phải chịu khung hình phạt cao nhất của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174,  từ 12 năm đến 20 năm tù, hoặc tù chung thân.

Người phạm tội còn phải nộp tiền phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Bên cạnh đó còn phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.

Vụ này là lời cảnh giác cho mẹ hãy tỉnh táo trước lời chiêu dụ góp vốn đầu tư sinh lời nhiều.

Tổng hợp