Vừa rồi đọc tin nhiều giáo viên có thể không được nhận thưởng Tết mình thấy hơi buồn.
Vì mấy cô mấy thầy bỏ ra nhiều công sức để dạy dỗ, chăm sóc trẻ, nhưng mà đổi lại lương bổng cũng chẳng cao mấy, lương đã không có nhiều rồi mà giờ nghe thêm không có thưởng Tết nữa thì càng buồn hơn.
“Có thực mới vực được đạo”, muốn mấy cô giáo, thầy giáo chăm lo tốt cho mấy em học sinh thì chính sách, chế độ cũng phải tốt để họ yên tâm cuộc sống của mình mà còn lo cho người khác.
Nay mình đọc tin thấy phía Công đoàn ngành Giáo dục TP.HCM vừa ra Kế hoạch tổ chức Chương trình Tết sum vầy năm 2021, theo đó có một số chính sách hỗ trợ dành cho các đối tượng làm việc trong ngành giáo dục như sau:
Ảnh chụp Kế hoạch. Nguồn: Công Đoàn Giáo dục TP.HCM.
#1. Nhân viên (là bảo vệ, phục vụ…) làm việc trong trường học
Áp dụng với những người đã có gia đình, có con nhỏ dưới 16 tuổi và có hoàn cảnh khó khăn.
#2. Giáo viên
Áp dụng với người đã có gia đình, cả 2 vợ chồng đều công tác trong ngành Giáo dục, có con nhỏ dưới 16 tuổi và có hoàn cảnh khó khăn.
Được biết, TP.HCM có 50 suất và các đơn vị sẽ lập ra danh sách đúng đối tượng để gửi trước 25/12/2020.
Tiêu chuẩn dành cho các đối tượng này bao gồm:
- 1 phần tiền mặt 1 triệu đồng.
- 1 phần quà trị giá 500 ngàn đồng.
- Mỗi cháu (là con của các đối tượng này) được lì xì 100 ngàn đồng, áp dụng với các cháu dưới 16 tuổi, tức là sinh từ ngày 01/01/2005 trở về sau.
Dự kiến chương trình tổ chức sẽ được thực hiện vào 9 giờ sáng ngày thứ Bảy 30/01/2021, tại trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, số 02 Bến Vân Đồn, Quận 4, TP.HCM.
Tại Hà Nội vừa rồi Công đoàn ngành Giáo dục cũng có yêu cầu chuẩn bị chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, công viên chức ngành.
Theo đó, yêu cầu mỗi trường lập ra danh sách 5 trường hợp cán bộ công viên chức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để gửi về Văn phòng Công đoàn trước 20/12/2020.
Sau đó, sẽ có chính sách thăm hỏi, tặng quà cho những đối tượng chính sách này, về chế độ cụ thể chưa thấy có cập nhật mới.
Nghe mà thấy mừng cho các thầy cô đó các mẹ ạ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1