Hôm nay đọc tin bé gái 15 tuổi gởi lời kêu cứu từ Trung Quốc vì bị biến thành nô lê tình dục cho cả dòng họ, mình đã rớt nước mắt xót xa.


Ngày đó, cũng một đứa bạn mình, sau 3 hôm chân ướt chân ráo vào Sài Gòn đã gởi nhanh cho mình tấm thiệp đỏ báo hỉ. Mình đứng hình, chết sững. Con bé vừa cùng mình bước sang cái tuổi 15 trăng tròn mơn mởn có vài hôm mà nay đã vội lên xe hoa vậy sao? Nó còn chưa có người yêu? Nhà nó không có lấy một bữa no. Mẹ đang bị bệnh tim nặng. Ai vui mừng và ai có tiền cho nó làm đám cưới? Mà đám cưới với ai được ở cái tuổi pháp luật chưa cho phép cưới?


Hàng loạt câu hỏi cứ thế dồn dập, xô xấp trong đầu mình và mình đã gọi hỏi nó. Phải khó khăn và kiên nhẫn lắm, sau nhiều lần mình mới thấy nó bắt máy nói chuyện:


- Tao thấy má mày gởi thiệp cưới của mày cho tao. Sao mày lại lấy chồng? Mày hứa với tao còn lên lớp 10 học chung mà?


- Đời tao vậy là xong rồi mày à! Mẹ tao bệnh cần tiền. Bà H. nói mẹ tao vào trong này (Sài Gòn) có người mai mối, được tấm chồng giàu rồi ông ta cho má tao tiền mổ tim. Tao thương má tao, tao không bỏ được.


- Rồi mày gặp ổng xong mày ưng luôn hả?


- Tao không có gặp. Bà H. dắt tao với mấy đứa nữa vào ở trong khách sạn. Đến đúng 3 hôm bị giam lỏng trong đó thì có người vào bảo tụi tao cởi hết quần áo ra rồi xếp hàng đứng chờ đó. Một lúc sau có 3 người đàn ông vào coi mắt. Có một ông chấm tao nên tao được làm đám cưới.


- Trời đất ơi, có lần mày nói tao mày không tin bà H. hay dụ mẹ mày mai mối mày với ai đó mà giờ mày còn chịu đi với bả, còn đồng ý cho người ta coi mắt kiểu đó.


-Chớ mày nói tao phải làm sao? Má tao quỳ xuống xin tao đi với bả, tao còn làm được gì không?


Rồi nó cúp luôn máy… tiếng khóc nấc còn vọng qua tai nghe. Hôm đi đám cưới nó, gặp nó nó cũng cười nhưng là cười gượng. Chồng nó đáng tuổi ông ngoại nó và đám cưới sặc màu chui nhủi.


Sau đó chừng 2 tuần thì có người nói nó theo chồng qua bên Trung Quốc. Năm đầu gởi tiền về cho mẹ mổ tim, xây nhà, cho em ăn học. Năm sau, từ lần gọi điện về cầu cứu mẹ vì bị ép làm nô lệ tình dục cho cả gia đình thì nó bặt tin tức cho đến giờ. Mẹ nó cũng chẳng báo chính quyền cho họ liên lạc bên đó, ít năm sau thì đổ bệnh rồi mất. Giờ nhà chỉ còn ba nó với thằng em trai lủi thủi.


Chuyện đã qua lâu về đứa bạn mà mình chơi khá thân thuở hoa niên. Giờ mình đã làm mẹ và nay đọc lại tin em T.T.T (15 tuổi, quê ở thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) được báo Phụ Nữ TP.HCM phản ảnh mà tim thêm một lần quặn. Em này bị bán sang Trung Quốc khi mới 13 tuổi. Hai năm qua, em phải sống trong cảnh tủi nhục, trở thành một công cụ để nhiều người đàn ông giải tỏa nhu cầu s.i.n.h l.ý. Khi bị hành hạ, bạo dâm, T. đau đớn tận cùng và cũng chỉ có thể gửi tin nhắn về cầu cứu gia đình mình. Em viết: "Ba mẹ ơi, từ ngày sang đây con bị hành hạ, đánh đập, bị bắt phục vụ t.ì.n.h d.ụ.c cho cả gia đình họ. Ba mẹ ráng cứu con, con muốn về nhà...".


webtretho


Em T chụp hình bị bạo hành tình dục từ Trung Quốc về để cầu cứu bố mẹ



Chị chị Trần Thị Tiền (35 tuổi, mẹ bé T.) cho biết, hơn nửa th.á.n.g trước, chị này có nhận được hàng loạt tin nhắn, hình ảnh cầu cứu của con gái từ Trung Quốc gửi về. Trong ảnh, có lúc T. ngồi khóc với gương mặt đầy máu, có lúc T. bị một người đàn ông bạo dâm đau đớn. Nhìn những bức ảnh như cảnh địa ngục trần gian của con, vợ chồng chị Tiền vô cùng đau khổ nhưng không biết làm gì hơn để cứu con gái của mình. Chị đau đớn kể trong nghẹn ngào: "Cháu nhắn về kể, bị nhốt trong nhà và bị đánh đập suốt. Ngoài ra, cháu phải làm nô lệ t.ì.n.h d.ụ.c cho nhiều người trong gia đình ông Sú, thỉnh thoảng ông Sú còn mang cháu cho những người khác q.u.a.n h.ệ t.ì.n.h d.ụ.c. Ngoài tin nhắn, cháu gửi về cho chúng tôi chứng minh nhân dân của ông ấy và hình ảnh ghi lại cảnh tên Sú đang giở trò đồi bại với cháu. Gia đình tôi thật sự bất lực, không biết cách nào cứu con".


Mình từng chứng kiến cảnh của đứa bạn thân năm 15 tuổi và mình tin đây không phải là trường hợp duy nhất rơi vào cảnh tương tự. Cũng theo báo phụ nữ đưa tin, cách đây không lâu, gia đình của N.T.C (19 tuổi, hàng xóm của T.) cũng nhận được tin nhắn cầu cứu của C. từ Trung Quốc. Năm 2015, sau khi được đưa sang Trung Quốc, C. bị một người đàn ông đưa về nhốt trong phòng, đánh đập và ép phải phục vụ nhiều người đàn ông khác. Vì quá tủi nhục, C. đã 3 lần tự tử nhưng đều không thành.


webtretho


Vợ chồng anh Vũ cầm những tấm ảnh cháu T. gửi về cầu cứu cơ quan chức năng




Quả thật, có những em vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, vì một chữ hiếu dẫu biết phía trước mình là vực thẳm vẫn cố gắng gật đầu đồng ý đưa chân theo lời ba mẹ để làm vợ của ai đó ở xứ người. Trong đó, có những bé chỉ mới bước vào tuổi trăng tròn, tuổi mà các em đang cắp sách đến trường để chuẩn bị cho những kế hoạch to lớn ở tương lai. Cha mẹ đã ngu muội nhất thời tin theo lời đường mật của những kẻ môi giới sẵn sàng mơ một giấc mơ không thật về một cuộc sống nơi xứ người. Nhưng họ đâu biết điều gì đang chờ đợi con mình ở một nơi khóc không ai hay, kêu than không ai đáp.


Và những thân phận mỏng manh, yếu đuối còn quá thơ dại đã phải vùi dập tàn tạ trong những trận bạo dâm đầy oán thán của chính người mà bố mẹ từng nói “đó là chồng con”. Đau đớn hơn nữa có những em đã phải trở thành nô lệ tình dục cho tất cả những người cùng gia đình, dòng tộc với kẻ đã mua mình. Những lời kêu cứu là có thật và còn đâu đó những tiếng kêu chưa được đáp lại. Bố mẹ ơi, xin hãy tỉnh táo trước những lợi dụ dỗ mật ngọt của bọn môi giới đội lốt người tốt. Họ còn ghê tởm hơn cả những kẻ bắt cóc bởi chính họ đã biến cuộc sống của không biết bao bé gái đang tuổi học hành, thanh xuân phơi phới trở thành địa ngục không lối thoát. Xin đừng vì khó khăn trước mắt mà đánh đổi cả một đời đứa con mình đứt rứt ruột sinh ra, bố mẹ ơi!!! Mình đây làm mẹ, chỉ cần có việc xa con vài hôm đã thấy xót ruột gan, thử hỏi có cha mẹ nào nhẫn tâm không đau đớn gì khi chính con mình lại trở thành đứa trẻ làm nô lệ tình dục chỉ vì một lần ngu muội của chính mình???


webtretho