Đúng vào đêm giao thừa mừng năm mới, đứa trẻ đã vĩnh viễn ra đi, được phát hiện bởi bố đứa trẻ.
Với các cặp vợ chồng trẻ, việc chăm sóc trẻ sơ sinh có rất nhiều thách thức, đặc biệt là những người lần đầu làm cha mẹ. Một giấc ngủ thiếp đi cũng sẽ nhận hậu quả khôn lường, chẳng hạn như vụ việc bé 4 tháng qua đời vì chó nhà đè trong khi ông bố chợp mắt một chút.
Em bé đáng thương ra đi ngay đêm giao thừa
Vụ việc xảy ra vào đúng đêm giao thừa tại bang Ohio - Mỹ. Theo Văn phòng Cảnh sát Hạt Montgomery, một người đàn ông đã gọi cảnh sát cầu cứu khi anh tỉnh dậy và thấy con gái đã tắt thở, bên dưới con chó nhà.
Bé gái Raelynn Larrison ở Dayton được thông báo đã qua đời tại Bệnh viện Nhi đồng Dayton vào tối giao thừa. Trung tâm Điều phối Khu vực Quận Montgomery cho biết cảnh sát đã có mặt vào lúc 7 giờ tối sau khi nhận được điện thoại. Người đàn ông bối rối cho biết anh ta thức dậy và thấy một con chó nằm đè lên bé 4 tháng, khiến đứa nhỏ tắt thở.
Bên ngoài ngôi nhà xảy ra sự việc đêm giao thừa
Hiện vẫn chưa rõ giống chó liên quan đến vụ việc, mặc dù một người hàng xóm mô tả nó là giống cho khá to và đã từng bỏ nhà đi trước đó, trong khi bố đứa trẻ khai báo rằng đó chỉ là “một con cún con”.
“Chúa phù hộ cho đứa trẻ đó và tôi chỉ hy vọng họ sẽ giữ con chó đó trong nhà để không ai bị làm hài nữa”, người hàng xóm cho biết.
Theo Daily News, nguyên nhân và cách thức tử vong của đứa trẻ vẫn chưa được xác định, và cái chết vẫn đang được điều tra bởi Sở Cảnh sát Dayton.
Nhiều phụ huynh cho biết họ không thể tin nổi là có ông bố bà mẹ nào nằm cạnh con mình mà con tắt thở lúc nào không hay biết
Người hàng xóm cho biết thêm: "Thật là kinh khủng nếu không thể kiểm soát một con vật như vậy trong nhà. Nhà có trẻ nhỏ thì tốt nhất không nên để vật nuôi ở gần. Nhà tôi thì hoàn toàn không nhé”.
Cảnh sát cho biết đứa trẻ sơ sinh được tìm thấy không phản ứng bởi cha của cô bé, người thức dậy sau một giấc ngủ ngắn vì mệt mỏi. Báo cáo không nêu rõ mẹ đứa trẻ ở đâu trong thời điểm năm cũ bước qua năm mới. Tuy nhiên, cư dân mạng lại bày tỏ thắc mắc đối với trách nhiệm của bố mẹ đứa trẻ:
“Nhà tôi nuôi mèo thì tụi này rất thích leo lên đầu lũ trẻ nằm. Nhưng chúng tôi luôn theo dõi và giờ ngủ thì tuyệt đối không có con mèo nào nằm trong phòng đâu”
“Xin lỗi nhưng đây không phải là một tai nạn. Đây là hành vi bỏ bê không chăm sóc trẻ. Ông bố này nên được hỏi thăm thường xuyên hơn.”
“Thật kinh khủng nhưng đi ngủ vào lúc 6 giờ tối á? Mà chẳng lẽ đứa trẻ không khóc ư? Hãy kiểm tra xem cặp vợ chồng này có uống rượu không”
Vụ việc bé 4 tháng qua đời vì bị chó nhà đè vẫn đang được điều tra. Nhiều phụ huynh cho biết họ không thể tin nổi là có ông bố bà mẹ nào nằm cạnh con mình mà con tắt thở lúc nào không hay biết
TH


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1