Trong thời đại này, chúng ta rất dễ gặp phải những cám dỗ và cám dỗ thì chưa bao giờ là tốt cho một mối quan hệ cả. Điều khó khăn nhất là làm sao chúng ta chống được lại cám dỗ. Chẳng hạn như việc “thể hiện tình cảm” trên các trang mạng xã hội. Vì, dường như theo Thắm thấy, 2015 và con người vẫn thích “sống ảo” nhiều hơn là sống thật.


Dưới đây tôi sẽ liệt kê vài lý do tại sao các bạn nên tránh đưa tình cảm lứa đôi lên mạng, các bạn có thể thêm vào nếu thấy thiếu điều gì nhé.



#1: Nó tạo điều kiện cho những kẻ ghét bạn tấn công mối quan hệ của hai người



Không chỉ những kẻ ghét bạn/ người yêu bạn, mà đó còn là những kẻ cơ hội muốn chiếm lấy người yêu bạn. Chẳng hạn một điều đơn giản rằng bạn đăng một tấm hình hai người chụp chung lên và tag tên người thương vào. Lập tức trên dòng thời gian của họ sẽ hiện lên tấm hình đó và sẽ có rất nhiều người biết đến sự hiện diện của bạn. Trong lúc bạn thấy vui vẻ vì số likes nhảy ầm ầm thì biết đâu đã có kẻ để mắt đến bạn trai/ bạn gái của bạn và bắt đầu soi mói tìm hiểu về người ấy? Có thể là nói xấu, bôi nhọ, dựng chuyện hoặc tán tỉnh, chẳng ai biết được bạn sẽ gặp biết bao loại người trên thế giới này.




#2: Những thứ gì thuộc về riêng tư lại được đưa lên cho toàn dân xem



Theo Thắm thấy rằng tình cảm, tình yêu đôi lứa là thứ thuộc về riêng tư, còn tùy vào suy nghĩ của mỗi người thôi. Nhưng khi bạn đã đổi trạng thái quan hệ trên facebook thì nó sẽ kéo theo một lô các rắc rối khác.



#3: Nhiều vấn đề rắc rối phát sinh



Đây mới là phần hay nè, khi hai bạn đã quyết định công khai mối quan hệ thì những ai quan tâm (hoặc chí ít muốn thấy 2 bạn tan đàn xẻ nghé) sẽ để ý đến mọi điều các bạn làm, những gì các bạn đăng. Bạn sẽ không bao giờ biết được ai chụp lại ảnh màn hình những gì bạn nói và gửi cho người yêu bạn. Đôi khi khôi hài hơn là bạn thấy người yêu bạn ấn like, bình luận trên dòng trạng thái, ảnh của các cô nàng khác và bạn nổi khùng nổi đóa lên, hoặc lẳng lặng ấn like bình luận của họ như lời nhắc nhở “Bà có đọc và có biết rồi nhé, liệu hồn”. Thuật toán của facebook rất thông minh, không sớm thì muộn bảng tin của bạn sẽ đầy thông tin người yêu bạn nói chuyện, bình luận với những người khác. Nếu không đủ can đảm, đừng theo dõi người yêu mình.



#4: Và rồi người cũ xuất hiện



Tình cũ không rủ cũng đến, nhất là khi bạn công khai tình mới lên chỗ “thượng vàng hạ cám” này. Ừ thì bạn muốn hét vào mặt hắn là giờ tôi đáng sống tốt và hạnh phúc nè lêu lêu nhưng bạn có nghĩ liệu hắn không nhắn tin với bạn trai bạn ư? Và điều buồn cười nhất (cũng có thể lắm chứ) là bạn mất người đàn ông của bạn vì bạn trai cũ.





#5: Hai người tranh cãi xem ai được nhiều like hơn



Thật ư? Có người bạn của Thắm đã cãi nhau với người yêu vì cô ta được ít like hơn so với anh ta…



#6: Rồi thì chuyện lùm xùm khi 2 người chia tay



Sau những gì hạnh phúc được phơi bày hết lên cho toàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng, chẳng nhẽ lại không có một vài điều đau khổ? Và bạn sẽ xóa hết những tấm hình 2 người chụp chung, hay để chế độ “Only me”? và liệu người mới có hỏi về điều này?



Nguồn:depplus