Yêu mà cả tuần không nt không gọi điện liệu có vấn đề không ?
Mọi người ơi giúp em với , em đang hoang mang lắm ạ . Chuyện là trước giờ em quen khá nhiều người nhưng kinh nghiệm bằng 0 . Do tính e rất sợ tổn thương hay khó khăn trong tình cảm nên cứ hễ quen ai 1 thời gian là e lại nghĩ tới chuyện chia tay , mà toàn lý do tào lao gì ko à . Lần này cũng vậy , e quen 1 người mà mọi người nói là tính cách y chang e luôn ( điên điên 8-| ) mới đầu e cũng vui lắm nhưng càng về sau lại càng thấy có vấn đề . Người này có quá nhiều bạn nên thời gian dành cho e rất ít , ko đi chơi vs e thì thôi chứ ở nhà là cả ngày chỉ nhắn vs e vài tin em có bị làm sao cũng chả biết lun , e bệnh tật hay gì đó cũng ko biết . Mà tính e thì không thích ra ngoài nên 1 tuần gặp nhau có 1 lần à , mà gặp nhau thì anh cũng toàn kể về con bạn thân nhất không à . Tóm lại là người đó chả biết 1 cái gì về e mặc dù quen cũng lâu rồi :( . Mấy chuyện này em chả biết nói với ai cả , bạn bè em cả ngày chỉ thấy em cười cười nói nói suốt nên nghĩ e sống thoải mái bất cần lắm nên có chuyện e cũng không bít chia sẻ ai hết , mà thật ra tụi nó chỉ cần e lắng nghe tụi nó và an ủi thôi chứ e kể ra chả thấy quan tâm nên e thôi lun .