Mới đây, Cát Phượng đã có chia sẻ khiến ai nghe qua cũng bất ngờ. Tình huống xảy ra khi Cát Phượng tham gia chương trình “Quý ông hoàn hảo”, trong đó có xuất hiện clip dàn dựng cảnh người vợ bị chồng đánh đập ngay giữa nơi công cộng. Tình huống này được dựng lên để thử phản ứng của các nhân vật khách mời, từ đó truyền tải các thông điệp đến người xem.



Chứng kiến cảnh người vợ bị đánh, mặc dù biết đó là clip dựng cảnh nhưng Cát Phượng đã không kiềm chế được cảm xúc. Run rẩy nhớ lại kí ức gia đình, cô kể lại: “Ngay cả trong gia đình của tôi, cho phép tôi nói luôn. Cha mẹ tôi xem được chương trình này tôi cũng nói: Cha tôi đánh mẹ tôi như con chó. Đánh tàn nhẫn lắm và những hình ảnh đó đi theo tôi đến bây giờ và tôi ghét nhất đàn ông đánh phụ nữ”.



webtretho


Cát Phương xuất hiện trong chương trình Quý Ông Hoàn Hảo.


Cát Phượng cũng đưa ra lời khẳng định đanh thép: “Cho dù người phụ nữ có làm gì đi nữa, người đàn ông cũng không được đánh! Tôi luôn dạy con tôi, cho dù sau này vợ con có làm gì đi nữa, có ngoại tình đi nữa con xách vali ra khỏi nhà chứ không được đánh vợ con. Khi vợ con là người phụ nữ ngoại tình, con phải xem lại bản thân con đã. Nếu con không có lỗi thì vợ con là đồ bỏ đi, con không được đánh!”.



Nghe lời bộc bạch này của Cát Phượng, không ai ngờ rằng, cha mẹ của cô ấy từng có cuộc sống hôn nhân đầy trắc trở, xung đột. Bên cạnh nhiều lời bình luận bày tỏ sự cảm thông, và hoan nghênh sự thẳng thắn của Cát Phượng, số khác lại phản pháo cho rằng “chuyện xấu ở nhà” không nên mang ra “tố” với thiên hạ, đặc biệt đấy còn là cha mẹ ruột của mình. Tuy nhiên, bản thân em không trách việc này, bởi lẽ, chính Cát Phương đã trải qua việc này, và sự thật ấy giúp nhiều người tỉnh ngộ, rằng ở xã hội này, ở quanh quẩn đâu đây, còn rất nhiều kẻ đang bạo hạnh vợ con.



webtretho


Sau đổ vỡ hôn nhân với Thái Hòa, Cát Phương đang hạnh phúc với Kiều Minh Tuấn.


Thời còn nhỏ, em cũng thường xuyên chứng kiến cảnh tượng cha đánh mẹ, thậm chí có lần mẹ khóc nức nở vì cha đánh gãy 1 cái răng. Khi ấy, em chỉ biết khóc nhìn mẹ bị đánh. Việc này kéo dài khoảng 8 năm cho đến khi em lớn lên. Giờ đây, cả cha mẹ đều già cả sức yếu, cha không còn đánh mẹ em nữa, nhưng họ vẫn thường xuyên cãi nhau. Thế nên có lúc em bâng quơ hỏi rằng: “Tại sao họ lại cưới nhau để rồi đánh nhau như thế?”. Và “Tại sao mẹ em lại nhịn nhục?” Tất cả là do tình yêu các chị à.



Đến giờ em vẫn còn nhớ như in hình ảnh “cha đánh mẹ”, và em hay nhắc lại điều này như một lời “nhắc nhở” cha em đừng làm thế. Dường như trong đời sống hôn nhân, “đánh vợ” đã trở thành hình phát bất di bất dịch, một cách hành xử thiếu văn hóa âm thầm len lỏi trong nhiều gia đình. Chỉ có điều, nó được phớt lờ, được tha thứ cũng chính bằng sự chịu đựng, hi sinh và vị tha của người vợ ấy cho chồng con.



“Cho dù người phụ nữ có làm gì đi nữa, người đàn ông cũng không được đánh!”. Em rất tâm đắc câu nói này của Cát Phượng. Đàn ông phải biết trân trọng và bảo vệ phụ nữ - đặc biệt là người phụ nữ đi bên đời mình: là mẹ, là vợ, là con gái,... Chứ không phải hơn thua, so đo, đánh đập phụ nữ một cách tàn nhẫn và thô bạo. Đàn ông “cưới” vợ nếu không thương đủ, thì đừng đáp trả bằng sự vô tâm, hận thù. Với em, đàn ông có thể không có nhiều thứ nhưng chắc chắn phải có sự tử tế, để biết sống sao cho phải phép. Ấy là đủ lắm rồi.



Hãy luôn nhớ rằng, bạo hạnh là “tội lỗi” khó dung thứ. Nếu gây đau khổ cho phụ nữ thì chắc chắn có ngày đàn ông phải trả giá cho hành động của mình. Lời bộc bạch của Cát Phương cho thấy rằng, nếu cha bạo hạnh mẹ, đàn ông bạo hạnh phụ nữ, thì đó sẽ trở thành “vết nhơ” cuộc đời, không chỉ gây nên đau khổ cho người trong cuộc, mà còn gây nên nỗi sợ hãi ám ảnh con cái về sau.



Cuối cùng, là phụ nữ, để có cuộc sống bình yên chị em phải chọn được người chồng tử tế. Người ấy có thể không giàu có, không bảnh bao, không lời hay ý đẹp,... nhưng chắn chắn không phải là “kẻ gây sự”. Có thể ban đầu chị em phớt lờ sự bốc đồng đó của đàn ông, nhưng về sau này, chưa chắc chị em chịu đựng nổi. Thế nên, hôn nhân là hành trình trọn đời, đừng vội vàng ôm hận về sau.


Cát Phượng tiết lộ sự thật trong nước mắt "Cha tôi đánh mẹ như..."




Mời xem thêm:


Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đối đáp về duyên nợ


Người cũ xách đá ném đểu người mới của Lê Phương


Hé lộ cuộc hôn nhân không “cưới” của Diễm Hương sau 20