Bạo lực gia đình vốn chẳng còn quá lạ với chúng ta, nhưng cứ mỗi lần có clip nào cảnh chồng đánh đập, túm tóc bạt tai vợ như con ở thì máu em nó đều lên. Chả biết clip này quay ở đâu nhưng thật sự mấy bà quánh ghen nhau chưa chắc kinh khủng như tên đàn ông này đánh bồ/ vợ mình nữa.
AuvNxOOZdt
Không cần biết cô gái này có lỗi gì nhưng không người phụ nữ nào đáng bị người đàn ông của mình đánh đập tàn nhẫn như thế. Có mấy giây thôi mà em thấy rùng hết cả mình trước cảnh cực kỳ vũ phu như thế. Mà nhìn ông này đâu có vẻ nào là say xỉn hay ngáo đá đâu, thế mà cứ thẳng tay như vậy càng không chấp nhận được.
Em điên với tên đàn ông đó 1 thì e tức gấp 10 lần với cô gái. Tại sao lại có thể ngồi yên chịu trận như thế được chứ. Có làm sai đến đâu thì có cần hạ thấp bản thân mình trước mặt đàn ông thế không. Mà nào đánh 1 cái, bị táng tới tấp như vậy mà vẫn nín nhịn chịu đựng. Coi đi coi lại em không hề thấy cô ấy có chút phản kháng nào luôn. Bởi vậy, chính từ thái độ cam chịu của chị em như thế mới khiến mấy ông đàn ông không ra gì cứ làm tới. Chứ ở nước ngoài, phụ nữ người ta biết trân trọng và bảo vệ bản thân mình hơn, thử tát họ một cái xem, kiện vào tù như chơi đấy chứ.
Không phải em khó tính hay gì nhưng với em, dù yêu hay cưới thì chỉ cần người ấy tát em 1 cái thì em cũng sẽ chia tay ngay lập tức. Không có gì để ngụy biện cho hành động đó cả. Nếu em không xúc phạm tới anh ta và gia đình ảnh thì đừng có lôi lý do là: “
Trong lúc nóng giận anh lỡ tay!
”. Ai cũng có cơn giận của mình, nhưng không vì đó và “tiện tay” đánh người con gái mà họ suốt ngày mở miệng nói yêu. Lúc yêu còn tát lên tát xuống như vậy, cưới nhau về thì vợ còn không biết bị ăn đòn lúc nào nữa. Đương nhiên anh ấy yêu, chỉ có điều tình yêu ấy không đủ lớn để ngăn cản anh ta tổn thương bạn. Đánh được 1 lần rồi sẽ có lần thứ hai. Em thấy nhiều phụ nữ cứ nghĩ do hai người yêu đã lâu, thậm chí đã “lên giường” nên không nỡ/ không dám bỏ. Nhưng trước khi quyết định yêu tiếp, xin một lần nghĩ tới cha mẹ. Liệu có người cha, người mẹ nào sẽ hạnh phúc, yên lòng khi con gái mình bị đánh đập như thế chứ.
Quay lại với cô gái trong clip, em thật sự bất ngờ và cả sợ hãi khi không thấy một ai ra ngăn cản, cứu giúp cô ấy. Em cứ tưởng tượng mình bị đánh kinh khủng như thế, không chỉ đau mà còn hoảng loạn trước sự vô tâm của những người xung quanh đó. Nhà em hồi trước có cặp vợ chồng kia suốt ngày cãi nhau, hàng xóm qua khuyên thì toàn bị nói kiểu: “
Chuyện riêng nhà người ta, mấy người xía vô làm gì. Lạng quạng tao đập luôn giờ.
”. Phải chăng cũng do suy nghĩ này nên mới có cảnh thấy đánh mà không cứu như thế :(. Nhưng nếu chỉ cần vài người nghĩ rằng cô gái ấy là con gái của mình, là chị gái/ em gái của mình, là người con gái mình thầm thương bấy lâu nay thì có lẽ sẽ thấy đau thấy xót vô cùng. Đâu cần nhiều, chỉ cần 2-3 anh thanh niên, đàn ông, kể cả các chị phụ nữ cùng nhau bước ra thì có cho tiền cái tên vũ phu kia cũng không dám đánh người nữa.
Phụ nữ vốn chân yêu tay mền nhưng không có nghĩa là đàn ông muốn làm gì thì làm. Chị em phải chặn ngay từ đầu tư tưởng và hành động của mấy anh người yêu/ anh chồng của mình về chuyện vũ phu nhé. Còn không được thì cứ bỏ quách cho rồi, đàn ông yêu bạn không thiếu, đàn ông không đánh phụ nữ lại càng không thiếu.

