Thẳng thắn nói lên quan điểm: “Anh hùng là để cứu người và phục vụ cho xã hội”, chứ không phải tự cứu hay “chạy tội” cho chính bản thân, Tóc Tiên khiến người hâm mộ bất ngờ trước cách nhìn nhận công tâm, thấu tình đạt lý. Dường như cách ứng xử này nói lên phần nào đó bản tính của cô ca sĩ Yêu lần đầu: thẳng thắn, táo bạo, bản lĩnh.


Mới đây, Tóc Tiên còn mạnh dạn nói lên quan điểm, nhiều người trẻ muốn nổi danh, có tham vọng nghệ thuật nhưng lại đi "chệch" khả năng: "Vấn đề ở chỗ, ai đo được đam mê hả anh? Điều ta nói ra rả hàng ngày là "tôi đam mê nhất định tôi sẽ làm được" chẳng phải quá sáo rỗng trong showbiz này sao?! Ta không thể lấy từ "đam mê" để mãi biện hộ khiếm khuyết của mình. Nghệ thuật khác với ngành nghề khác ở chỗ - anh thích nó là một chuyện, nhưng anh có "tố chất" hay không lại là chuyện khác - và dĩ nhiên, tố chất là thứ chưa chắc tập luyện mà có được."



Tuy nhiên, đấy chỉ là phần “nổi” ở tính cách Tóc Tiên, còn phầm chìm thì ít ai biết được. Thế nên em tin chắc rằng, khi nghe qua lời tâm sự dưới đây của Tóc Tiên, chị em sẽ phải “hết hồn” bởi đâu đó, Tóc Tiên vẫn là một cô gái nét đằm thắm, suy tư, dày dặn. Chính lẽ đó, người đẹp không cho phép bản thân yêu bằng tiền!




Ở tuổi 28, Tóc Tiên sắc sảo khẳng định đẳng cấp.



Trải qua đổ vỡ tình đầu 19 tuổi và vài mối tình vụn vặt sau này, Tóc Tiên hiện tại vẫn độc bước trên con đường hạnh phúc với bao ngọt đắng mà tình yêu mạng lại. Sở hữu những điều dường như hoàn hảo với một hình ảnh phụ nữ hiện đại: nét đẹp trẻ trung, giọng hát hay, cá tính mãnh liệt, con nhà khá giả, học vấn cao,... nhưng Tóc Tiên không hướng cuộc đời mình vào các đại gia lắm tiền lắm của.



Thay gì quen 1 đại gia có thể "nâng" Tóc Tiên lên, cô nàng lại chọn bén duyên bình dị 5 năm bên 1 vận động viên bóng rổ Chong Paul. Và gần đây nhất, “bạn trai đồn thổi” của Tóc Tiên là DJ Hoàng Touliver cũng là một người đàn ông bình thường. Chẳng ai trong số họ là đại gia, là người khiến Tóc Tiên "một bước lên mây" cả.




“Tiền - Tình” luôn là “mệnh giá” vạch ra sẵn cho các chân dài, những cô gái miệt mài tìm kiếm một chỗ đứng giữa giới thượng lưu, những cô nàng muốn tận dụng nhan sắc (thậm chí thân xác) để đánh đổi với sự thèm muốn, khao khát của các tay vung tiền. Nhưng Tóc Tiên không muốn “ăn bánh trả tiền” kiểu vậy, mà bản thân cô luôn ý thức phải độc lập kiếm tiền. Đồng tiền không mua được tình yêu nhưng nó giúp chúng ta không lê thuộc, thoát khỏi sự cám dỗ của nó để mạnh dạn lựa chọn bạn đời, dựa trên tình yêu đích thực, chân phương.




Xa rồi những mơ mộng, Tóc Tiên nhìn đời thực tế hơn...



Ở tuổi 28, Tóc Tiên cá tính bên ngoài và sâu lắng bên trong, cô nói: “Cuộc đời phụ nữ đẹp nhất lúc này: độc lập - tự chủ - và an yên. Tiền không cần nhiều nhưng bắt buộc phải có, vì đúng có tiền mới mua được hạnh phúc cho mình bằng những trải nghiệm những chuyến đi. Người yêu không cần mọi lúc vì tuổi trẻ rất cần những năm tháng "ế dài hạn" để biết tận hưởng bản thân. Nhưng khi tình yêu đến hãy từ tốn đón nhận, đừng vồ vập mà hoang phí thêm 1 phần tuổi trẻ. Thế đó, tâm sự gái 28 là vậy. Chứ trẻ hơn cỡ 20 là tôi cũng xúi mọi người nhào vô yêu khỏi mơ kiếm tiền".



Quan điểm trên của Tóc Tiên không phải đến “một sớm một chiều” mà dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của cô ấy. Tóc Tiên là kiểu người yêu bằng cảm xúc chứ không phải toan tính. Ba năm trước Tóc Tiên từng nói: “Bản tính của tôi là cái gì đã trôi qua thì để trôi đi hết. Khi yêu, tôi dùng cảm xúc và bản năng, chứ không dùng lý trí để nghĩ rằng mình sẽ thu hoạch gì sau khi tan vỡ. Tính tôi rất thẳng thắn. Ngay từ thời điểm mới quen, tôi luôn bảo người ấy khi nào hết yêu hay có yêu người khác thì phải nói ngay. Điều này thì cực kỳ khó làm nhưng tôi vẫn muốn nó diễn ra.”




Phụ nữ hiện đại phải tự tin thể hiện cá tính, khẳng định chính mình.


Yêu bằng cảm xúc chứ không phải “chỉ sống để yêu” hay “yêu cuồng, yêu vội”, Tóc Tiên bày tỏ: “Tôi nhận thấy, tất cả sự rạn nứt trong các mối quan hệ của xã hội chỉ nằm ở chỗ giao tiếp yếu với nhau (bad communications) mà thôi. Đến với nhau bằng sự chân thật, đừng giả tạo và làm trò sau lưng thì mối quan hệ sẽ vững bền.



Nhớ lại hồi mới biết yêu năm 19 tuổi, Tóc Tiên nói: “Trong đầu tôi chỉ toàn là tình yêu, không yêu là không sống được vì tôi tôn thờ nó. 26 tuổi, tình yêu của em chính là sự nghiệp”. Còn bây giờ, 28 tuổi, Tóc Tiên vẫn sẵn sàng để yêu nhưng không trông đợi, không vội vàng hay cầu thị tôn thờ nó.



Có thể nói, ở mỗi chặng đường khác nhau trong đời, ở những cột mốc quan trọng nhất, bản thân mỗi người phải tự “cân đo đong đếm” để biết rằng tình yêu nên ở đâu.



Thời trẻ mơ mộng, 17-19 tuổi thì yêu cho thỏa cơn khát...



20 - 23 tuổi chăm chỉ học tập và cải thiện mình...



25 - 28 tuổi yêu tử tế và chăm lo sự nghiệp...



30 có lẽ sẽ có một gia đình riêng?



Và cứ thế, cuộc đời con người trải qua bao nhiêu cung bậc. Tình yêu không bao giờ mất đi, chúng ta luôn sẵn sàng với nó, chỉ là có lúc nó quan trọng hơn hất thảy, có lúc nó chỉ là một phần trong cuộc sống này thôi.



Dù sắt đá tới đâu, dù đổ vỡ bao nhiêu lần nhưng sự thật, chẳng ai - đặc biệt là phụ nữ, lại muốn cô đơn cả đời. Khi yêu không cần bô bô lên cho thiên hạ biết, chỉ cần lắng lại, xây đắp cho nó. Giống như Tóc Tiên, luôn kín tiếng khi yêu vì rằng… không có gì là mãi mãi, hứa cho thật nhiều rồi biết đâu lại thất hứa thật nhiều.




Sáng tạo không ngừng để mang đến cuộc sống thú vị cho chính mình.



Mời xem thêm:


19 tuổi được nhiều đại gia bu bám nhưng Tóc Tiên đã chọn cho mình 1 tình yêu giống như...


10 đặc điểm ở một bà vợ khiến chồng cưng như trứng, không bao giờ dám bỏ rơi


Đối phó người đẹp nhắn tin gạ gẫm chồng như vụ Việt Anh, chị em phải làm thế này!



Đến Tóc Tiên cũng phải "bái phục" khi cô gái này cất tiếng hát



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2016/11/Rat09lmbQ2-480x270.jpg