Ở đời quả thật có duyên tiền định các chị à. Thế nên, chỉ cần 1 tin nhắn "nhầm" là cặp đôi này có cớ quen nhau, yêu nhau và nên duyên vợ chồng. Nhìn vào hạnh phúc của họ ngày hôm nay, ít ai biết rằng, họ đã phải nỗ lực rất nhiều.



Trong một lần lang thang trên mạng xã hội, Nguyễn Vân Anh tình cờ nhìn thấy Phạm Đăng Tuấn chụp chung hình với một người nổi tiếng mà cô rất hâm mộ. Nghĩ anh là người thân của thần tượng, cô gửi tin nhắn kết bạn. Tin nhắn gửi xong, cô gái trẻ - con gái cả của một gia đình gia giáo và khá giả ở Thái Bình - mới biết mình nhầm.



Tuy nhiên, chàng doanh nhân - tổng giám đốc một công ty thời trang nam tại Nga - cảm thấy thú vị vì lời mời từ cô sinh viên mặc áo xanh tình nguyện nọ, nên đồng ý ngay, song vẫn giấu cô về sự nghiệp của mình. Từ ấy, họ bắt đầu nhắn tin qua lại. Đồng cảm với chuyện tình thất bại trong quá khứ của nhau, cùng quan điểm sống, họ ngày càng cảm thấy gắn bó. Nhắn tin cho nhau dần trở thành điều không thể thiếu của họ. Quen nhau từ tháng 5, đến tháng 11/2016, họ chính thức yêu nhau dù chưa hề gặp mặt trực tiếp.




Phát hiện ra con gái đang yêu một người đàn ông từng trải và ở tận trời Âu, lại còn chưa biết mặt, gia đình Vân Anh, phản đối kịch liệt. Dù Vân Anh đã xa gia đình đi học, nhiều năm tự lo liệu cuộc sống, dù đã giành vài giải nhất trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học ở trường và các cuộc thi sắc đẹp, hoa khôi Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, thì trong mắt cha mẹ cô vẫn là đứa con gái bé bỏng. Phụ huynh lo sợ con gái đang sống ảo.



webtretho


Ảnh: Vợ chồng Vân Anh - Đăng Tuấn


"Đặt mình vào vị trí của cha mẹ, em cũng thấy mình ảo. Làm gì có ai chưa chạm mặt, lại ở hai đất nước xa nhau mà đã nhất nhất yêu thương, tin tưởng nhau", Vân Anh chia sẻ.



Không biết làm cách nào để chứng minh với gia đình, Vân Anh cầu cứu Tuấn. Biết tin, anh vội vã sắp xếp công việc tại Nga để trở về Việt Nam. Về nước, anh không gặp người yêu ngay mà gặp bố mẹ cô trước, xin lỗi vì đã để họ phải lo lắng, lòng hy vọng mong manh tình yêu được chấp nhận. Giấu mình trên gác, Vân Anh lẳng lặng nghe tiếng Tuấn qua vách tường, trong lòng ngổn ngang không biết ngoài đời thật anh ra sao.



Tất nhiên, một lời xin lỗi của Tuấn chưa đủ tạo niềm tin nơi bố mẹ Vân Anh, họ sợ con gái mình sẽ khổ nếu đến với Tuấn. Lần đầu gặp Tuấn là lúc Vân Anh mắt sưng đỏ vì đã khóc rất nhiều. 'Cảm xúc của bọn em khi ấy rất khó diễn tả, tình cảm có thật, người yêu đã hiện hữu nhưng lại thấy đau lòng vì phải nói dối cha mẹ là đã chia tay'. Tuy vậy, nỗi nhớ khiến họ vẫn lén gặp nhau.



Đến giờ, Tuấn vẫn nhớ như in một kỷ niệm vui trong quá trình chinh phục cha mẹ vợ. Lúc đó, cặp đôi đang ăn trưa thì nhận được lời dọa từ mẹ Vân Anh rằng bố cô sẽ lên Hà Nội bắt cô về quê để không còn gặp Tuấn nữa. Bỏ dở bữa ăn, Tuấn đưa Vân Anh về Thái Bình gấp để giải thích với cha mẹ. Trên đường đi, họ bị một chiếc xe máy tông vào nhưng cả hai không có thời gian để giải quyết. Người đi xe máy đuổi theo mấy cây số để xin lỗi và cảm ơn, còn Tuấn thì cứ phải giơ tay ra hiệu để người đó đi đi, không cần áy náy gì.



Sự quyết tâm của Vân Anh và sự chân thành của Tuấn cuối cùng cũng được cha mẹ cô thừa nhận. Để thỏa nỗi nhớ nhau, mỗi tháng cặp đôi đều cố thu xếp một lần gặp gỡ, hoặc chàng về Việt Nam hoặc nàng sang Nga. Sau Tết năm đó, Tuấn bí mật chuẩn bị một màn cầu hôn bất ngờ cho người yêu. Anh đặt thật nhiều hoa cùng với tuyết, rượu, nến để biến cô thành công chúa trong bữa tiệc cầu hôn của mình.



Với Vân Anh, Tuấn là người đàn ông trưởng thành, chín chắn, có trách nhiệm nhưng cũng rất dịu dàng, lãng mạn. Đi trên phố, anh luôn nắm tay cô như để bảo vệ cô. 'Gặp anh ở trên những tin nhắn, anh là người có nỗi buồn sâu thẳm... Còn gặp anh ở ngoài thì anh luôn cứng rắn và rất thông minh', Vân Anh tự hào nói về chồng. Cô gọi anh là Củ Cải vì ở ngoài anh rất trắng trẻo thư sinh, đổi lại anh gọi cô là Cà Rốt để cả hai cùng thuộc họ rau củ.



Còn Tuấn vô cùng biết ơn Vân Anh vì cô đã làm trái tim anh thức tỉnh sau nỗi đau với người cũ: "Vân Anh có tất cả những nét ở một người phụ nữ mà trước đây tôi vẫn mong muốn. Cô ấy hát hay, nấu ăn ngon, biết quan tâm chăm sóc người khác, biết thông cảm cho những nỗi buồn và có quan điểm sống rất hợp tôi."




webtretho


Ảnh: Đám cưới với rất nhiều hoa nhập khẩu của Vân Anh và Đăng Tuấn



Duyên trời đã định hai người họ biết nhau. Nhưng nếu họ không kiên định vững tin vào nhau thì giờ đây, họ đã không thể nên duyên vợ chồng. Thế nên, duyên số là 50%, 50% còn lại là do bản thân họ, chấp nhận cùng nhau đồng hành trên chặng đường mới nhiều thử thách.



Ai rồi cũng gặp ai theo một cách nào đó. Nếu may mắn tìm được người mình thương và thương mình, thì phải biết trân trọng, bảo vệ, chở che. Đừng để duyên phận qua đi vô ích, không phải do trời, mà là do mình.


Mời xem thêm:


Chuyện tình lãnh mạn "hoa baby" của Tân Tổng thống Hàn Quốc


Chàng khổng lồ "đụng mặt" nàng tí hon ở WC, đem lòng yêu cưới làm vợ


Xúc động cô gái Việt chăm sóc chồng Tây bị liệt chân


Cô dâu mơ làm công chúa, chú rể chi tiền tỷ tổ chức đám cưới trong lâu đài Lọ Lem ở Disneyland



PxQchUPSCj