Tiểu thư nhà giàu chia tay bạn trai nghèo ngay sau khi ăn cỗ Tết, câu chuyện đáng suy ngẫm!
Tết đến là thời điểm gia đình sum họp. Một chàng trai cuối cùng cũng đưa bạn gái về quê nhà ra mắt bố mẹ. Tuy nhiên, cả anh và cô chẳng ai ngờ rằng bữa ăn đó là bữa ăn cuối cùng trước khi 2 người chia tay...
Câu chuyện tình bi thảm này đã được lan truyền rất nhanh trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc ngay sau khi chủ nhân của nó chia sẻ hình ảnh. Đó là một cô gái 27 tuổi sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả tại Thượng Hải, có công việc ổn định với mức lương cao tại 1 công ty nước ngoài.
Và, người cô yêu lại là một trường hợp trái ngược hoàn toàn. Anh xuất thân tại một làng nghèo ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Anh cũng có công việc với đồng lương ổn định. Thế nhưng, so với cô, rõ ràng anh thua kém khá nhiều điều.
Cha mẹ của cô gái tất nhiên là phản đối kịch liệt vì nghĩ rằng anh sẽ chẳng lo được cho hôn nhân của cả 2, càng không thể mua nhà, và ngay cả địa vị xã hội cũng không xứng đáng.
Thế nhưng bất chấp tất cả, cô vẫn một mực yêu anh. Họ yêu nhau và có một mối tình hết sức tốt đẹp hơn 1 năm trời. Tết năm nay, chàng trai quyết định đưa người yêu về ra mắt bố mẹ. Những tưởng đây sẽ là một câu chuyện cổ tích thật cảm động giữa cô tiểu thư và chàng nông dân, nào ngờ mọi chuyện lại không phải như thế...
Trong bữa cơm gia đình, mẹ của anh đã dọn ra một mâm cơm đầy đủ với các món canh, mặn, xào. Thế nhưng, nó lại có vẻ quá bình dân so với những gì cô mong muốn. Cô vẫn giữ thái độ bình thường, chụp lại một tấm ảnh bữa ăn đó. Sau khi về Thượng Hải, cô post tấm ảnh lên trang cá nhân của mình kèm theo dòng chữ: "Đây là những gì được đặt trên bàn ăn của chúng tôi ngày hôm nay…"
Sau đó, cô lập tức chia tay anh một cách dứt khoác, không một lời níu kéo.
Bức ảnh và status của cô gái.
Câu chuyện của cô gái lập tức nhận được gần 150 ngàn lượt chia sẻ và bình luận vì đánh thẳng vào tâm lý giàu - nghèo của tất cả mọi người. Bên cạnh những lời bình luận đồng tình và cho rằng đây chính là tầm quan trọng của "kinh tế" trong tất cả những mối quan hệ như:
"Gia đình hai bên vợ chồng cũng nên môn đăng hộ đối. Tôi nghĩ xuất thân của cô ấy là vấn đề trọng tâm ở đây, cả hai không hợp nhau." – Một người dùng bình luận.
"Chia tay là điều tất nhiên. Nhưng cô ấy cần cư xử nhẹ nhàng hơn." – Một người khác viết.
Thì vẫn có rất nhiều người phê bình thái độ cô gái một cách thậm tệ:
"Bạn nói mình là một người đẳng cấp cao nhưng khi được mời làm khách của gia đình, bạn lại cư xử thế sao?" – Một bình luận trên Weibo viết.
"Có cá và thịt, mẹ chồng bạn đã phải làm việc chăm chỉ để chuẩn bị bữa ăn này cho bạn đấy." – Một người khác viết.
Một người dùng khác “phũ” hơn: "Chị đã 27 tuổi. Chị không có thời gian để kén cá chọn canh đâu."
Cận cảnh bức ảnh chụp bữa cơm gây nhiều tranh cãi.
Không biết các mẹ nghĩ sao về chuyện này, riêng em thì thấy cô gái này không hoàn toàn sai. Là phận phụ nữ, kiếm cho mình một tấm chồng có thể lo lắng cho mình thì không có gì là sai trái cả. Bỏ qua chuyện xuất thân gia đình khá giả, hiện tại công việc cô ấy đang làm với những đồng tiền tự kiếm ra cũng đã hơn chàng trai ấy khá nhiều.
Thực tế khá khác xa với phim ảnh, chúng ta không thể chỉ yêu nhau mà sống qua ngày được. Nếu lấy nhau về, có thể hạnh phúc được một thời gian đầu. Nhưng nếu anh chồng không cố gắng phấn đấu để được bằng vợ, về lâu dài chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn với nhau.
Một trong những bí quyết hạnh phúc gia đình là vợ chồng nên cân xứng với nhau về mặt tài chính. Điều đó giúp cho cả 2 có một sự tôn trọng lẫn nhau nhất định, tránh được kẻ thấp người cao, nhất là trong trường hợp này người cao hơn lại là vai trò người vợ.
Tuy nhiên, cô bạn này cũng không nên phũ phàng như vậy. Có thể là do tình yêu chưa đủ để cùng chàng trai vượt qua nhiều sóng gió nên đã đưa đến kết cuộc "dứt tình đoạn nghĩa" liền lập tức. Nếu thật sự yêu nhau, cô sẽ cho anh thời gian và đợi anh thành đạt hơn nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cô ấy sống giản dị,...
Đó cũng chính là lý do mà đàn...
Nếu đã yêu và chấp nhận người...