Tình yêu của bố mẹ dành cho con gái quả thật không gì sánh nổi. Họ đi chung với con gái một quảng đường dài, cho đến lúc, con gái yêu quý phải đi con đường riêng. Và đó, là lời đưa tiễn xúc động mà ông bố này đã dành cho con gái nhân ngày lên xe hoa.



Khoảnh khắc ấy khiến em rơi nước mắt, không chỉ vì tình cảm gia đình, không chỉ vì nhân duyên mới đang hé mở, mà phút tuyệt vời ấy, khiến em biết yêu thương nhiều hơn. Em xin chia sẻ nguyên văn lời “thương” này với chị em, để chị em cùng cảm nhận.



Cảm ơn các vị quan khách đã đến đây ngày hôm nay. Trong các vị ngồi ở đây, có rất nhiều người đã nhìn hai đứa trẻ này lớn lên. Cảm ơn mọi người đã yêu thương chúng tôi suốt bao năm qua.



Ban nãy, khi tôi đưa con gái mình tiến vào lễ đường. Tôi bỗng nhớ lại lần đầu tiên nắm tay con bé là ở bệnh viện. Lúc ở bệnh viện, tôi cầm tay con bé, bước đến thế giới này và đi vào gia đình chúng tôi. Cùng tôi trưởng thành, cùng tôi học hỏi rất nhiều điều.



Tôi nhớ khi con bé học tiểu học. Nó đứng top 2 toàn trường. Tôi là người nắm tay con bé lên nhận thưởng.



Tới tuổi nổi loạn. Vì cãi lại cô giáo. Cũng là tôi lên tận văn phòng, nắm tay con bé về nhà.



Đến khi tốt nghiệp cấp 3, con bé vất vả một năm, tôi luôn ở bên cùng con bé thi đậu đại học. Và cũng là tôi nắm tay con bé bước ra khỏi cánh cổng trường.



Hôm nay, cuối cùng tôi cũng phải buông tay rồi.



Tôi đã hứa với con bé là không được nói gì xúc động quá rồi đấy.



Khi bố nhìn thấy bóng con càng ngày càng đi xa bố, bố thật sự rất luyến tiếc. Sau này, đường của con, con phải tự đi.



Hôn nhân không phải là 1 + 1 = 2, mà là 0.5 + 0.5 = 1. Sau khi kết hôn, hai người các con mỗi người phải gạt đi một nửa cá tính. Mới có thể tạo thành một gia đình hạnh phúc.



Hôn nhân không phải chiếm hữu, mà là gắn kết. Nghe lời bố sẽ không sai được đâu, vì bố có kinh nghiệm phong phú lắm mà.



Ngay lúc này, tôi muốn nói với gia đình thông gia là tôi yêu con gái tôi lắm. Bố giao con gái bố cho con đấy. Chỉ cần con cứ dùng theo đúng hướng dẫn sử dụng. Bố bảo hành cho con 100 năm luôn. Nếu có vấn đề, con phải trả về nơi sản xuất chứ không được tự ý sửa chữa.



Cuối cùng, tôi xin chúc các vị quan khách luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.



Nghe lời đưa tiễn này, em thấy cô gái này thật may mắn, đã nhận được tình yêu của hai người đàn ông quan trọng nhất đời mình. Một người là bạn trai cùng cô ấy lớn lên, chất chứa biết bao kỷ niệm qua sự trưởng thành, và tiếp tục đi với cô ấy ở hành trình mới. Nhưng quan trọng hơn cả, đó là người đàn ông hy sinh, một người bố luôn theo sát con mình, dõi theo từng bước ngoặt quan trọng của cuộc đời cô ấy.



Em vô cùng cảm phục khi nghe ông bố này nhắn nhủ với gia đình nhà trai: “Ngay lúc này, tôi muốn nói với gia đình thông gia là tôi yêu con gái tôi lắm. Bố giao con gái bố cho con đấy. Chỉ cần con cứ dùng theo đúng hướng dẫn sử dụng. Bố bảo hành cho con 100 năm luôn. Nếu có vấn đề, con phải trẻ về nơi sản xuất chứ không được tự ý sửa chữa.” Điều đó cho thấy ông bố tin tưởng con gái của mình sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm hôn nhân, và gợi nhắc chú rể phải luôn trân quý vợ mình, phải luôn bình đẳng với cô ấy.



Nhiều cô gái không tìm thấy hạnh phúc hôn nhân vì sự bất bình đẳng. Gia đình thông gia thiếu tình thương cho con dâu. Nhưng người bố này khẳng định, con ai cũng phải quý. Như thế, mối quan hệ hôn nhân mới thuận hòa. Hôn nhân không phải “1 + 1 = 2”, vợ chồng cưới nhau không để sinh ra thêm gánh nặng, mà điều đó như phép tính “0.5 + 0.5 = 1”, bên nhau để cùng chia sẻ, giải quyết mọi khó khăn.



Bằng những lời yêu thương chân thành ấy, ông bố không chỉ “chúc phúc” cho con gái, mà dường như còn là lời khẳng định, sẽ âm thầm theo dõi hành trình mới của họ. Và vì thế, chứ rể còn may mắn hơn, khi nhận được tình yêu của vợ và bố vợ, để tự khắc trân trọng nhân duyên cao đẹp này.



webtretho


Ảnh: Ông bố xúc động nói lời đưa tiễn con (cắt từ clip).



Mời xem thêm: Lời bố dặn khi con gái đi lấy chồng



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/05/t57bJGHvUT-480x270.jpg



Để bên nhau hạnh phúc, vợ chồng phải nhớ:


Tránh ngay 5 dấu hiệu "báo sớm" của hôn nhân tan vỡ


Bỏ ngay 3 quan niệm sai lầm về tình yêu


Đừng ngộ nhận hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc