webtretho


Em chào mọi người. Hiện giờ em đang rất hoang mang không biết mình có thể níu giữ được tình yêu này nữa không. Bạn gái em sn 94 kém em 2 tuổi hiện đang du học MA bên Hàn. Chuyện tình của chúng em thực sự đến với nhau rất bất ngờ. Cả hai gặp nhau khi người yêu em dậy em bổ túc tiếng hàn. Cả hai đều rất rất yêu nhau. Trước khi nhận lời yêu người yêu em đã cân nhắc rất kỹ về việc qua bên kia du học. Em vẫn luôn ủng hộ cô ý. Cả 2 đều hứa hẹn với nhau rất nhiều điều cho tương lai phía trước. Người yêu em vốn dĩ rất giỏi và cực kỳ thông minh. Em chưa bao giờ gặp một người con gái nào thông minh đến thế. Cả 2 gia đình đều rất ủng hộ chúng em. Em cũng hiện đang làm IT cho một công ty nước ngoài tuy lương không cao hẳn so với mặt bằng nhưng cũng đủ sống. Người yêu em vẫn động viên là hai đứa phải cố gắng để có tương lai. Nhưng có lẽ do chúng em yêu nhau quá nên đã vượt quá một số lần. Giờ đây tần suất cãi nhau của chúng em rất nhiều 1 ngày 1 lần. Thực sự tính người yêu em rất trẻ con rất hay nghĩ linh tinh. Chỉ cần em đi đâu không nhắn tin hoặc làm bận ko nhắn tin lại bắt đầu nghĩ ngợi. Đợt này trên công ty cũng nhiều việc em phải đi làm cả tuần chỉ được nghỉ CN. Mục tiêu phấn đấu tháng sau ny về có thể cầu hôn cô ý. Tuy nhiên người yêu em lại nghĩ em đi hẹn hò không quan tâm cô. Cho rằng em phản bội. Rồi bắt đầu văng tục chửi thề với em. Rất rất nhiều lời nói xúc phạm đến em. Thực sự nói ra hơi quá. Em đã bảo là khi cãi nhau không xưng hô tôi - anh. Anh - cô sẽ làm cho quen mồm quen miệng nhưng chứng nào tật đấy, Thực sự em đã nín nhịn rất rất nhiều. Cảm giác rất khó chịu vì sự kiểm soát cũng như hành hạ. Cả 2 đều đi làm về rất mệt mỏi ko như hồi đầu mới yêu giờ tìm đủ thứ ra để cãi nhau. Sai lầm lớn nhất là lôi cả phụ huynh của 2 bên vào ch này. Thực sự em rất rất mệt mỏi. Em vẫn yêu cô ý rất nhiều song không biết phải đối mặt cũng như tiếp tục chịu đựng đến bao giờ. Mong mọi người cho em xin lời khuyên. Em cám ơn!