(Alfred Eisenstaedt)








Chàng trai cúi xuống hôn bạn gái khi cô bị đánh ngã trong cuộc bạo động ở Vancouver








Bogart và Bacall cưới nhau năm 1945, và cho tới năm 1957 thì Bogart qua đời vì ung thư thực quản. Họ gặp nhau trong bộ phim đầu tay của Borgart: "To have or have not". Bogart được chôn cùng 1 cái còi nhỏ bằng vàng mà ông từng tặng cho Becall trước đám cưới.








Daniel làm Candyce bất ngờ khi anh quỳ xuống cầu hôn cô.









Nữ hoàng Elizabeth II và hoàng tử Philip. Hai người gặp gỡ nhau khi Elizabeth 12 tuổi. Còn đối với hoàng từ Philip, đó là tình yêu sét đánh. "Ông ấy rất kiệm lời khen. Nhưng ông ấy đơn giản là nguồn sức mạnh của tôi và ở lại bên tôi trong mọi lúc; tôi và cả gia đình ông ấy nợ ông ấy nhiều hơn những gì ông ấy nói hoặc chúng tôi nghĩ".











Từng kết hôn và ly dị 2 lần, Burton và Taylor vẫn luôn yêu nhau trong suốt những ngày tháng họ sống cùng nhau, nhưng họ không thể đi đến cùng trong cả 2 cuộc hôn nhân. "Tôi rất may mắn trong cuộc đời của mình, nhưng Elizabeth là điều may mắn nhất. Cô ấy đã biến tôi thành 1 người đàn ông kiểu mẫu, nhưng không tự phụ. Cô ấy là 1 người tình thú vị, hoang dã, đáng yêu. Cô ấy e dè và sâu sắc. Cô ấy thông cảm cho những khuyết điểm và tính bê tha rượu chè của tôi.... Và tôi sẽ yêu cô ấy cho đến hết cuộc đời này"







Họ đã bên cạnh nhau 30 năm qua.








Cặp đôi này đã cưới nhau được 50 năm. "Sự quyến rũ sẽ mất dần, vẻ đẹp cũng sẽ phai nhạt theo thời gian, nhưng ở bên cạnh một người đàn ông có thể làm bạn cười mỗi ngày, mới thực sự là điều tuyệt vời" (Joanne Woodward)




"Tôi có món bít tết ở nhà rồi cơ mà. Tại sao tôi phải ra ngoài để ăn hambuger chứ!" (Paul Newman)








Sau 11 tháng tai nạn xảy ra với Christopher Ree là đến lễ kỉ niệm 4 năm đám cưới của anh và vợ, chị Dana. Dana đã viết 1 bức thư cho chồng mình:




Gửi Toph yêu của em,


Con đường chúng ta đang đi thật khó mà dự đoán trước, rất chông gai, và
cảm xúc cũng thật trọn vẹn. Trong cuộc hành trình mà chúng ta đã đi cùng nhau, và sau tất cả những nỗi đau, và trở ngại vừa qua, em không hề thấy hối tiếc. Thật sự, tất cả những khó khăn ấy cho em biết rằng em yêu anh tới nhường nào,và em thật biết ơn vì chúng ta đã đi trên con đường này cùng nhau. Những ngày tới sẽ sáng lạng hơn, vì chúng ta còn có nhau.


Bằng tất cả tình yêu và tâm hồn của em,


Em yêu anh,


Dana





Hawaii năm 2012





Atmad và Fatima là 1 cặp đôi mới cưới. Fatima khiếm quyết đôi chân, và Atmad khiếm quyết đôi tay. Hằng ngày, họ chăm sóc cho nhau.






Emilie găp tai nạn khi cô đang đạp xe đạp, dẫn tới tình trạng tổn thương nặng về xương, não bộ, và cô không còn nhìn được nữa. Bác sĩ e rằng cô sẽ không bao giờ hồi phục được, và khuyên nhà bệnh nhân nên tìm bệnh viện điều dưỡng để chăm sóc cô. Nhưng người bạn trai , anh Alan, thì không cam tâm. Ngay đêm trước khi mọi người chuyển cô tới bênh viện điều dưỡng. Alan đã thử phương pháp "print - on - palm": anh cầm lấy tay trái của cô, và viết "Anh yêu em" vào lòng bàn tay cô. Ngay lập tức, Emilie có phản ứng lại. "Ồ, em yêu anh sao, cảm ơn em". Mặc dù lúc đầu, cô vẫn không thể nhớ ra Alan là ai, nhưng Alan vẫn tiếp tục, và nhờ dụng cũ hỗ trợ thính giác, Emilie đã dần nhớ ra hết tất cả. Emilie được chuyển tới trung tâm Rusk, một trong những trung tâm phục hồi chức năng lớn nhất ở New York. Giờ đây, cô ấy vẫn chưa thể nhìn thấy, nhưng cô ấy đã biết mình là ai.





Bà Siegel, 76 tuổi và bà Kopelov, 84 tuổi là cặp đôi đồng tính đầu tiên đăng ký kết hôn tại văn phòng thành phố Manhatthan , vào ngày Chủ nhật, 24-07-2011, tại New York.






Đây là bộ xương có tuổi thọ 6000 năm của 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông dưới 20 tuổi được tìm thấy ở phía Bắc nước Ý.