Các mẹ ơi, nếu đằng sau một người đàn ông thành đạt là một phụ nữ chịu khó chịu thương, thì sau lưng những gã đàn ông xấu xa cũng là những bóng hồng vơ vất, trôi dạt giữa dòng đời.



Đây là những bóng hồng “đã leo lên lưng cọp” phải cố gắng phóng lao theo “cọp”. Giống như những bóng hồng sau lưng 2 tử tù Nguyễn Văn Tình và Thọ “sứt”. Có lẽ, thân phận của những người phụ nữ này mới là điều khiến một bà mẹ như em phải quan tâm. Liệu rằng, đấy là tình yêu hay sự ngộ nhận.



Những ngày gần đây, dư luận vô cùng xôn xao khi Thọ “sứt” bị lực lượng cảnh sát bắt lúc đang hẹn bạn gái. Thế nên có vô số lý do khiến chị em “mổ xẻ” về trường hợp này. Đến khi nghe chính miệng L - bạn gái Thọ “sứt” gằng giọng khai báo, em mới “giật mình” trẩy cả da thịt.



Chân dung hai tử tù vượt ngục: Thọ "sứt" (trái) và Nguyễn Văn Tình.



Cách đây 5 năm, L. và Thọ có quan hệ tình cảm với nhau. Cuộc tình bị đổ vỡ sau khi L. phát hiện Thọ "sứt" có người yêu ở quê nên cô ta đã chủ động nói lời chia tay nhưng Thọ dứt khoát không chịu buông cô gái trẻ.



Sau khi vướng vào tù tội, Thọ bị kết án tử hình và đang chờ ngày thi hành án, còn L. ở ngoài cũng có người yêu mới. Thế nhưng, sau khi trốn khỏi trại giam, Thọ liên lạc rồi gặp gỡ L.



Đêm 13/09, Thọ thuê một chiếc taxi đến tận cơ sở massage của L. làm việc đón về nhà nghỉ M.M. ở khu vực phường Phả Lại, TX Chí Linh. Tại đây, sau khi gặp nhau một lúc, L. rời đi. Hai ngày sau (ngày 15/9) Thọ "sứt" và L. lại gặp nhau chóng vánh tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Phả Lại rồi lại chia tay.



Đặc biệt, Thọ còn mang theo bên mình rất nhiều tiền và đưa cho L. nhờ mua điện thoại, sim số để phục vụ cho việc trốn chạy. Đúng hẹn, ngày 16/9, Thọ "sứt" bắt một chiếc taxi từ TP Hải Dương về đón người yêu ở địa chỉ trên thì bị bắt trên đường di chuyển.



Hai ngày nay người thân của Tình cũng đã rời đi, cửa khóa.



Không thể viện lý do vì tình yêu. Tình yêu khiến con người ta làm mọi thứ, hy sinh vì nhau. Nhưng chắc chắc không phải hy sinh như các của L, hỗ trợ cho người tình trong cuộc đào tẩu. L - đúng là một cô gái liều mình, có phần lẳng lơ, và mưu mẹo. Chính điều đó khiến cô ấy giờ đây có nguy cơ bị kết tội “đồng phạm”.



Đồng cảnh ngộ với L, bóng hồng theo sau tử tù Nguyễn Văn Tình cũng có phận đời lay lắt. Nói về gia đình Tình, nhiều người dân cho biết, bố mẹ tử tù này là người rất hiền lành, buôn bán tạp hóa tại nhà, bố y chạy thêm nghề lái xe taxi.



Được biết, Tình có hai đời vợ, có một con gái với người vợ đầu đến nay được 5 tuổi. Tuy nhiên người vợ hiền lành sớm không thể sống chung với người đàn ông ma túy. Người vợ thứ 2 cưới được mấy tháng thì Tình bị bắt để điều tra. Cuối cùng, Tình bị tội tử hình. Người vợ này cũng phải vào tù vì có liên quan, để lại cuộc đời còn dang dở phía trước.



Thế đấy các chị à, những bóng hồng lẻo đẻo theo sau những gã đàn ông tội tù hiếm khi nào có kết thúc đẹp. Những cái kết đẹp cho chị em (nếu có) là sự vượt thoát khỏi những người đàn ông này. Bởi lẽ với họ, những bóng hồng không chỉ “vẹn nguyên” một tình yêu thôi thúc, mà còn là “con rối” cho những tham vọng cá nhân. Những mưu mô gian xảo mặc kệ ảnh hưởng đến người xung quanh mình.



Bà M. - mẹ Văn Tình, bật khóc khi kể về bước chân sa ngã của con trai.



Nói về con đường sa ngã của con trai, bà M. cho biết: "Tình từng có ước mơ làm thầy giáo, mang con chữ đến với trẻ em vùng cao. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương, nó lên Điện Biên dạy học ở một bản vùng cao được hơn 1 tháng rồi xin nghỉ vì vất vả", bà M. nói. Cũng từ đây Tình sa chân vào con đường ma túy.




Có thể nói, đằng sau ánh hào quang của người đàn ông chính nghĩa là ánh sáng cưu mang của phụ nữ với gia đình. Nhưng đằng sau tội lỗi của người đàn ông tồi tệ, là vết nhơ chị em phải “gột rửa” cả đời.



Mời xem thêm:


Cô gái ngang nhiên đi bên cạnh Thọ "sứt" sau khi hắn vượt ngục: mù quáng hay can đảm?


Góc khuất về cô “Hoa khôi phòng nhì” - bóng hồng dám phản bội Năm Cam


Những lúc xao lòng trước “kẻ lạ”, vợ chồng hãy nhớ 5 điều này để không phản bội nhau