Ai cũng biết tình dục là nhu cầu thiết yếu, là gia vị không thể thiếu trong đời sống hôn nhân. Thế nhưng, có đôi khi vì thiếu kinh nghiệm hay quá “hăng hái” đã khiến cho quan hệ gặp phải những tai nạn hết sức buồn cười , ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống vợ chồng.



webtretho



Tôi nhớ có lần tôi với ông xã đang làm chuyện đó, nói chung mọi chuyện diễn ra tương đối tốt đẹp cho đến khi anh ấy rút ra thì mới thấy mất tiêu cái… bao cao su. Nói thiệt lúc đó tôi hoảng hốt cực độ, đồng thời cũng giận anh ấy vô cùng… vì cứ nghĩ nó lọt mất tiêu ở trong tôi rồi. Tôi ra sức móc vì sợ nó ngày càng lún sâu vào. Tôi nhớ lúc đó tôi cứ hét lên: “Mau móc ra cho em, trời ơi trời” làm ông xã tôi cũng luống cuống cả tay chân. Cuối cùng sau một hồi làm loạn xị thì mới thấy cái bao tí ti đó nó rớt ngay bên cạnh mà cả hai đều không thấy. Hú hồn hú vía. Đó là tai nạn mà tôi nhớ nhất cho đến bây giờ.



Còn ông xã tôi thì thường hay nhắc lại cái kỷ niệm lần đầu tiên chúng tôi làm chuyện đó. Lúc đấy, ông ấy thật tình là khá hăm hở vì cuối cùng cũng đưa được tôi lên giường. Vì vậy, đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất cho đến tận bây giờ ông ấy có thể làm được ba phát trong một đêm. Với thành tích đáng tự hào đó, ông ấy bảo tưởng lúc đó tôi sẽ khen anh kiểu đại loại: “Sao mà anh mạnh mẽ thế” hay là “Anh thật tuyệt vời”… Thay vào đó, tôi lại nói: “Xong chưa anh? Em mỏi chân gần chết”. Ổng bảo, điều này làm ông ấy ỉu xìu, tụt cả hứng.



Đây chỉ là những tình huống hài hước khó đỡ mà chắc ai cũng có lần từng gặp trong đời. Tuy nhiên, có những “tai nạn” còn thảm khốc hơn nếu hai vợ chồng quá hăng hái hoặc thiếu kinh nghiệm. Không hiếm trường hợp bị gãy của quý hay rách âm đạo do làm quá mạnh hoặc không biết cách dẫn đến chứng “sợ quan hệ”, ảnh hưởng rất không tốt đến đời sống vợ chồng.



Có lần tôi cũng nghe cô bạn thân than phiền là từ ngày lấy chồng cô ấy đã phải điều trị viêm đường tiết niệu ba lần vì nhiễm trùng do quan hệ vợ chồng. Do ông xã cô ấy khá nôn nóng khi quan hệ, trong khi cô ấy lại là người hơi “khô”. Tuy nhiên, vì ngại không muốn chồng mất hứng nên cô ấy không yêu cầu anh chồng làm màn dạo đầu ướt át. Quan hệ trong lúc cô ấy chưa sẵn sàng và âm đạo rất khô khiến cô bạn tôi chẳng có chút cảm giác sung sướng gì mà chỉ thấy đau rát. Vài ba lần như vậy, cô ấy còn bị viêm đường tiết niệu. Đến lần thứ ba thì tôi khuyên cô ấy nên nói chuyện thẳng thắn với chồng. Và giờ thì cô ấy khá hài lòng với đời sống tình dục.



Vì vậy, tôi nghĩ quan trọng là các cặp đôi phải thẳng thắn với nhau và tự trang bị thêm về kiến thức phòng the nếu không muốn gặp phải các tình huống oái oăm “cười ra nước mắt”.



Mời bạn xem thêm:


http://www.webtretho.com/forum/f4003/bi-bat-qua-tang-di-choi-ve-khuya-cau-noi-cua-con-trai-5-tuoi-lam-toi-toat-mo-hoi-lanh-2300585/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/me-nao-dang-oan-than-chong-vo-tam-me-chong-thien-vi-thi-hay-tu-xem-lai-coi-minh-co-khac-gi-khong-2299664/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/co-gai-tre-co-nhan-sac-ruc-ro-va-ba-me-xe-tuoi-30-cung-tranh-1-chiec-tui-xach-hang-hieu-2301552/