Đôi khi em tự hỏi, chồng tượng lai của em nên làm nghề gì mới hợp với mình, hoặc nghề đó có “thời thượng” không để kiếm tiền thật nhiều cho vợ. Rồi em bất ngờ đọc được tâm sự này của một bà chị, kể về mối tình “sét đánh” với anh chàng môi giới bất động sản. Chị kể về nhiều lý do khiến chị “yêu” anh ấy. Tuy nhiên, lý do đó như một con dao hai lưỡi mà mãi sau này chị mới nhận ra.



Trong một lần nghe điện thoại, tôi nhận lời một anh chàng đến tham dự lễ mở bán căn hộ bên quận 8. Lý do nhận lời đơn giản lắm, không phải tôi giàu, mà là vì ở Sài Gòn 7 năm rồi, tôi luôn muốn có một ngôi nhà trong mơ. Bởi thế có ai rủ đi coi nhà mẫu là tôi liền chấp nhận, không mua nhưng đến nghe để biết giả cả này nọ.



Thế rồi, xuấn hiện trước mặt tôi là một anh chàng hào hoa, nở nụ cười tươi sáng, anh mời tôi ngồi vào bàn và nói chuyện. Sau khi đôi bên giới thiệu, tôi biết chàng trai ấy tên Mã, lớn hơn mình 2 tuổi, nên tôi gọi là “anh”. Anh Mã điển trai, am hiểu về nhà cửa và tư vấn cho tôi rất nhiệt tình. Thế nên, tôi nhanh chóng có thiện cảm.



Rồi khi ra về, bạn tôi - con nhỏ đi chung, mới khen ngợi và nói “Nghe đồn mấy đứa làm bất động sản giàu lắm, mua nhà lại rẻ”. Thế là, tôi và Mã nhắn tin qua lại, hai đứa hẹn nhau đi cà phê riêng. Anh kể cho tôi nghe nhiều dự án, cách anh trang trí nhà ra sao, bí kíp nào để mua nhà rẻ,... khiến tôi không thể không “nghiện” anh ấy.



Mã nói: “Anh rất mến mộ người con gái như em! Xinh đẹp và có việc ổn định”. Mã cũng không hối thúc tôi phải mua nhà cho anh ấy. Còn tôi lại hy vọng ngày nào đó Mã sẽ tặng tôi 1 căn hộ. Qua 3, 4 lần gặp gỡ, tôi bất ngờ yêu Mã và gọi anh ấy là “Mã Ca Ca”, nghĩ là anh ấy sinh ra thuộc về mình.



Nhưng… Đời không như là mơ các chị à. Tối nọ, tôi vô tình bắt gặp Mã vui vẻ nói cười với một quý bà, khoảng 35 tuổi tại một nhà hàng lớn trong khu thương mại. Tôi tức lắm, gọi điện thoại cho anh ấy và đòi gặp mặt ngay lặp tức. Anh ấy nói: “Nay Ca Ca không rảnh, để mai nhé em!”. Tôi tức điên lên nhưng chẳng biết làm gì, tôi không muốn “ghen” qua điện thoại.



Ngày hôm sau, chúng tôi gặp mặt ở công viên Cầu Ánh Sao. Tôi không cười, hỏi anh ngay lập tức: “Hôm qua anh ngồi với bà nào vậy? Sao lại cười cười cà rởn thế!”. Anh đáp lại: “Khách hàng thân thiết của anh đấy!”. Tôi nói: “Khách là khách, sao anh có thể cười như người yêu vậy?”. “Đó là cách ứng xử của anh!” - Mã đáp.



Tôi tức điên lên và nói: “Anh không nghĩ đến em à!” Mã đáp: “Tại sao phải nghĩ tới em? Chúng là là gì cơ chứ?”. “Thế tại sao anh lại hẹn hò với tôi?” - tôi điên máu la lên.



“Em à, em hiểu lầm rồi! Với anh, em chỉ là một khách hàng thôi! Anh quý mến em nhưng anh không thể thích cô gái nghèo như em được! - Mã nói một cách lạnh lùng: “Em đừng hy vọng gì ở tôi!” Rồi Mã nói câu cuối trước khi bỏ ra về: “Đó là nghề của bọn này rồi!”. Tôi đau đớn, nghĩ mình bị lừa gạt, tôi tức điên lên như thể “ngôi nhà” bị cướp khỏi tay mình.



Nhưng 3 tháng sau đó, tôi nhận ra một sự thật rằng, lỗi là do tôi. Vì tôi thích vẻ bề ngoài, tôi mê nhà cao cửa rộng, tôi ôm mộng “chồng giàu sang” nên yêu vội mà chẳng hề có tìm hiểu kỹ càng. Tôi lấy tham vọng cá nhân làm “tiêu chí” chọn bạn trai.



Thật ra, Mã cũng chỉ “chiều” tôi như cách anh ấy chiều khách hàng, không hơn không kém.



Tôi sai lầm khi nhận ra, những anh chàng môi giới bất động sản có rất nhiều lợi thế “tán gái”: áo quần bảnh bao, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, giao tiếp tuyệt vời, lắm chiêu độc lạ và gắn mác “mua nhà ngon”.



Nhưng tất cả chỉ khiến bọn con gái như tôi bị hiểu lầm, hoặc thậm chí bị lừa gạt. Do đó, yêu một anh chàng môi giới bất động sản chị em phải cẩn thận. Đừng để hụt hẫng như tôi.



Đọc qua tâm sự này em nhận thấy, phụ nữ khoái chọn chồng có nghề nghiệp là hợp lý. Tuy nhiên, đừng để "mong muốn" ấy trở thành "tham vọng" che mờ mắt mình. Bởi vì, nó sẽ lấn át cảm xúc và lý trí của phụ nữ, thậm chí khiến phụ nữ rơi vào nhiều trường hợp đau lòng: yêu nhầm, ngộ nhận, không thỏa mãn.



Chọn chồng không phải chỉ nhìn vẻ ngoài, nghe tiếng người ấy giỏi, giàu có, làm nghề “hot”, mà quan trọng, đôi bên phải có thời gian tìm hiểu nhau. Nếu không được, không hòa hợp, không đủ trưởng thành... thì quan hệ ấy sẽ đổ vỡ.


Là phụ nữ hiện đại, chị em đừng phụ thuộc vào đàn ông. Thay vào đó hãy tự kiếm tiền, tự bồi đắp hạnh phúc cho cuộc sống hiện tại. Chị em không nên nghĩ, lấy chồng làm môi giới bất động sản sẽ dễ có "nhà". Thay vào đó, hãy tìm người chồng biết yêu thương và cần kiệm, để cả hai cùng nhau mua nhà qua việc lao động chân chính.



webtrethoẢnh chỉ có tính minh họa.



Để yêu không hối hận, chị em phải nhớ:


Bỏ ngay 3 quan niệm sai lầm về tình yêu


Đừng yêu nếu xem hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc


Nhanh chóng giải hòa mọi bất đồng


Màn cầu hôn cực ấn tượng của cặp đôi "Trai tài gái sắc"



O5IXbxzPcF